Tại quốc yến hôm 28/4, Vua Charles III gây sốt bằng những lời đối đáp đầy hóm hỉnh dành cho Tổng thống Trump, nhắc lại lịch sử thăng trầm nhưng gắn kết giữa Anh và Mỹ.
29-1777478427-man-doi-dap-hom-hinh-giua-vua-charles-iii-va-tong-thong-trump-tu-chuyen-ngon-ngu-den-ky-uc-nha-trang-bi-dot
(Từ trái sang) Hoàng hậu Camilla, Vua Charles III, Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại Nhà Trắng ngày 27-4. Ảnh: @RoyalFamily/X

Cuộc hội ngộ giữa hai nhà lãnh đạo tại bàn tiệc quốc yến không chỉ là một sự kiện ngoại giao thuần túy mà còn trở thành sân khấu cho những màn "đấu trí" bằng ngôn từ vô cùng sắc sảo. 

Xuất phát từ việc Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần chỉ trích các đồng minh châu Âu và tuyên bố tại Davos rằng nếu không có sự can thiệp của Mỹ trong Thế chiến II, người dân lục địa già "đã phải nói tiếng Đức", Vua Charles III đã đưa ra một câu trả lời đầy bất ngờ. 

Nhà vua hóm hỉnh nhắc nhở người đứng đầu Nhà Trắng rằng, xét về tiến trình lịch sử lâu dài tại Bắc Mỹ, nếu không có sự hiện diện của người Anh, có lẽ chính người Mỹ hiện nay "đã nói tiếng Pháp".

Lời đùa này không hề vô căn cứ mà dựa trên thực tế địa chính trị thế kỷ 18, khi Pháp và Anh là hai cường quốc thống trị khu vực sau thời kỳ thám hiểm của Christopher Columbus. 

Thời bấy giờ, Pháp từng kiểm soát vùng lãnh thổ Louisiana rộng lớn, trải dài từ sông Mississippi đến dãy núi Rocky, quy mô vượt xa bất kỳ đế quốc châu Âu nào khác. Tuy nhiên, cục diện đã xoay chuyển hoàn toàn sau cuộc Chiến tranh Bảy năm (1756-1763) khốc liệt. Thất bại trước quân Anh đã buộc Pháp phải bàn giao gần như toàn bộ lãnh thổ Bắc Mỹ cho London vào năm 1763, tạo tiền đề để các thuộc địa Mỹ tiến hành cuộc chiến giành độc lập sau này vào năm 1776. 

Sự "nhắc nhở" lịch sử của Vua Charles vừa khéo léo khẳng định vai trò nền tảng của nước Anh, vừa làm dịu đi những căng thẳng về chi phí an ninh và thương mại giữa hai bờ đại dương trong thời gian qua.

Không dừng lại ở đó, Vua Charles tiếp tục thể hiện phong thái tự tin khi đề cập đến "sự điều chỉnh" tại Cánh Đông Nhà Trắng – nơi ông Trump vừa chi 400 triệu USD để xây dựng một phòng khiêu vũ khổng lồ. 

Với sự hóm hỉnh đặc trưng, Nhà vua bày tỏ sự nuối tiếc đầy ẩn ý khi nhắc lại rằng quân đội Anh cũng từng thử "tái phát triển bất động sản" tại Nhà Trắng vào năm 1814 bằng cách... phóng hỏa tòa nhà này, khiến nó phải trải qua đợt đại trùng tu kéo dài nhiều năm. 

Ngay cả sự kiện "Tiệc trà Boston" năm 1773 – cuộc nổi loạn của dân thuộc địa khi đổ 42 tấn trà Anh xuống biển – cũng được Nhà vua mang ra so sánh để nhấn mạnh rằng bữa tiệc hiện tại là một sự cải thiện đáng kể về mặt quan hệ song phương.

Những lời nói sắc sảo nhưng không kém phần duyên dáng của Vua Charles dường như đã chinh phục được Tổng thống Trump. 

Đáp lại bằng sự ngưỡng mộ, ông Trump chúc mừng Nhà vua về bài phát biểu tuyệt vời, thậm chí còn đùa rằng Nhà vua đã khiến các đảng viên Dân chủ phải đứng dậy tán thưởng – một điều mà cá nhân ông chưa bao giờ làm được. 

Để khép lại buổi tiệc trong không khí hòa hảo, Vua Charles đã trao tặng ông Trump chiếc chuông từ tàu ngầm HMS Trump, một biểu tượng từ Thế chiến II, kèm theo lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa về một tương lai tươi sáng: "Nếu ngài cần liên lạc với chúng tôi, hãy rung chuông". 

Món quà và những tràng pháo tay giòn giã đã trở thành minh chứng cho tình đồng minh bền chặt giữa hai quốc gia, bất chấp những khác biệt trong quá khứ hay hiện tại.

QT (SHTT)