Thế giới
07/04/2015 10:15Máy bay đâm xuống sườn đồi, cặp vợ chồng mới cưới thiệt mạng
Một cặp vợ chồng mới kết hôn chưa đầy một năm đã tử vong trong vụ tai nạn máy bay hạng nhẹ ở Scotland khi đang trên hành trình tới thăm gia đình nhân dịp lễ Phục Sinh.
![]() |
Tiến sĩ Margaret-Ann Rous và chồng khi còn song. |
Cặp đôi gặp nạn khi đang bay từ Dundee đến Tiree, nơi Margaret-Ann lớn lên, để tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần với mẹ và chị gái.
Hệ thống radar đã của máy bay đã mất liên lạc vào khoảng 13h50 ngày 5/4 ở khu vực Beinn Lus, Glen Kinglass, gần Oban, Scotland. 6 tiếng sau đó, mảnh vỡ của máy bay được tìm thấy cùng thi thể của hai vợ chồng.
![]() |
Cặp vợ chồng mới kết hôn chưa đầy 1 năm thì gặp tai nạn máy bay. |
Cùng với ảnh chụp đám cưới, Facebook của Margaret-Ann cũng đăng tải những bức ảnh hai người đeo tai nghe dành cho phi công.
Mẹ và em gái của Margaret-Ann là bà Catriona MacLean và Johann đã vô cùng đau đớn khi nghe tin về vụ tai nạn máy bay. Ngày hôm nay, 6/4, Johann đã viết những dòng tâm sự xúc động để tưởng niệm chị gái. Cô mô tả Margaret-Ann là một người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ. "Chị à, đây là bài hát của chúng ta. Em sẽ hát bài này cho chị nghe trong suốt cả cuộc đời mình", Johann viết khi chia sẻ bài hát Meet Me Halfway của nhóm Black Eyed Peas. "Chị là người chị gái mạnh mẽ của em, em hứa sẽ gặp lại chị một ngày nào đó. Hôm nay là ngày đau khổ nhất cuộc đời em. Em yêu chị!".
|
Ảnh chụp hạnh phúc khi còn sống của hai vợ chồng khiến mọi người không khỏi thương tâm. |
Nói về người chồng David, Tiến sĩ John Holliday - một người quen biết cặp đôi - nói: "Anh ấy là một người đàn ông tốt bụng và một kỹ sư rất tài năng với sự nghiệp rộng mở phía trước. Cùng với nhau, họ trở thành một cặp đôi tuyệt vời. Chúng tôi có thể hiểu gia đình họ đang đau đớn đến mức nào".
![]() |
Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ tai nạn. |
Ngay khi chiếc máy bay mất liên lạc, đội cứu hộ cùng xe cứu thương đã nhanh chóng tham gia vào công tác tìm kiếm cứu nạn. Mảnh vỡ của chiếc máy bay được tìm thấy vào lúc 20h cùng ngày ở phía bắc Glen Kinglass.