Thế giới
15/08/2025 10:50Máy bay "rơi tự do" 8.000m, nhiều hành khách nhắn tin vĩnh biệt gửi người thân
Vụ việc xảy ra vào tối thứ Tư vừa qua trên hành trình từ Sydney đến Brisbane (Úc). Khi máy bay đang ở độ cao ổn định 11.200m, nó đã đột ngột lao xuống, giảm độ cao một cách chóng mặt.
Bên trong khoang, sự hoảng loạn bao trùm. Các mặt nạ dưỡng khí từ trên cao bung xuống. Hành khách Haley, trong khoảnh khắc tin rằng điều tồi tệ nhất sắp xảy ra, đã vội vàng gửi một tin nhắn cho chồng với nội dung đầy ám ảnh: "máy bay đang rơi".
Các tiếp viên hàng không đã nỗ lực hết sức để giữ bình tĩnh cho gần 200 con người đang lo sợ, trong khi chiếc máy bay vẫn tiếp tục hạ độ cao. Dữ liệu chuyến bay cho thấy, nó đã giảm từ 11.200m xuống chỉ còn khoảng 3.000m.

May mắn thay, đó không phải là một cú rơi mất kiểm soát. Hãng hàng không Virgin Australia sau đó đã xác nhận chuyến bay gặp sự cố mất áp suất cabin. Cú hạ độ cao đột ngột và đáng sợ đó thực chất là một hành động theo quy trình vận hành tiêu chuẩn của phi hành đoàn, nhằm đưa máy bay xuống vùng không khí đặc hơn để hành khách có thể thở bình thường.
Phi công đã thực hiện một cuộc gọi khẩn cấp "PAN" – tín hiệu quốc tế báo cần hỗ trợ, nhưng chưa đến mức "Mayday" (tín hiệu dành cho các tình huống đe dọa tính mạng).
Cuối cùng, chuyến bay đã hạ cánh an toàn xuống Brisbane, chỉ trễ 10 phút so với dự kiến. Không một hành khách hay thành viên phi hành đoàn nào bị thương. Hãng hàng không đã liên hệ với tất cả hành khách để tư vấn và một cuộc điều tra về sự cố đang được tiến hành. Dù vậy, đối với những người có mặt trên chuyến bay, đó chắc chắn là những phút giây mà họ sẽ không bao giờ quên.