Thế giới
14/03/2026 06:10Mỹ nghi vấn tân Lãnh tụ tối cao Iran bị thương nặng, lộ dấu hiệu "biến dạng"

Trong cuộc họp báo mới nhất tại Lầu Năm Góc vào ngày 13/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhận định rằng bộ máy lãnh đạo của Iran đang rơi vào tình trạng "suy yếu nghiêm trọng" sau chiến dịch quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel. Đáng chú ý, ông Hegseth tiết lộ thông tin tình báo cho thấy ông Mojtaba Khamenei – người vừa kế nhiệm vị trí Lãnh tụ tối cao – không chỉ bị thương mà còn có khả năng đã bị "biến dạng về ngoại hình".
Sự hoài nghi của Washington càng gia tăng khi thông điệp đầu tiên của ông Mojtaba gửi tới quốc gia được phát sóng trên truyền hình nhà nước Iran lại thiếu đi những yếu tố xác thực cơ bản. Thay vì một video phát biểu trực tiếp hay đoạn ghi âm giọng nói, công chúng chỉ nhận được một văn bản được đọc lại. Bộ trưởng Hegseth đặt câu hỏi đầy ẩn ý về việc tại sao một quốc gia sở hữu hệ thống truyền thông và thiết bị ghi hình hiện đại như Iran lại phải dùng đến thông điệp bằng văn bản trong một thời điểm chuyển giao quyền lực quan trọng như hiện nay.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã lên tiếng xác nhận về tình trạng của nhà lãnh đạo này. Ông Trump cho rằng dù tân Lãnh tụ tối cao Iran vẫn còn sống, nhưng những vết thương mà ông phải chịu đựng là có thật và không hề nhẹ.
Về phía Tehran, dù chưa công bố hình ảnh thực tế của nhà lãnh đạo mới, truyền hình nhà nước Iran đã bắt đầu sử dụng danh xưng "Jaanbaz" (nghĩa là thương binh) để gọi ông Mojtaba. Đây là cách gọi ám chỉ những tổn thương mà ông gặp phải trong "chiến dịch Ramadan" – tên gọi phía Iran đặt cho đợt không kích của Mỹ và Israel hồi cuối tháng 2. Cụ thể hơn, ông Alireza Salarian, Đại sứ Iran tại Cyprus, thừa nhận với truyền thông quốc tế rằng ông Mojtaba Khamenei đã bị thương ở các vị trí chân, tay và bàn tay.
Sự thay đổi nhân sự cấp cao nhất tại Iran diễn ra sau biến cố ngày 28/2, khi Giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong một đợt không kích nhắm vào các mục tiêu chiến lược. Hội đồng Chuyên gia Iran sau đó đã nhanh chóng chọn con trai ông, Mojtaba Khamenei, làm người kế vị vào ngày 8/3.
Dù đang trong tình trạng dưỡng thương và chưa lộ diện, tân Lãnh tụ Mojtaba vẫn thể hiện thái độ cứng rắn trong thông điệp viết tay công bố ngày 12/3. Ông khẳng định Iran sẵn sàng duy trì việc phong tỏa Eo biển Hormuz nếu các cuộc giao tranh tiếp tục leo thang, coi đây là một biện pháp đáp trả phù hợp trong bối cảnh hiện tại. Sự vắng mặt của ông trên màn ảnh truyền hình trong những ngày tới chắc chắn sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý và suy đoán của giới quan sát quốc tế.