Cảnh sát Mỹ thông báo gã đàn ông bắn hai phóng viên trong chương trình truyền hình trực tiếp vào sáng 26/8 đã tự sát khi chạy trốn cảnh sát bằng xe hơi.
Cảnh sát Mỹ thông báo gã đàn ông bắn hai phóng viên trong chương trình truyền hình trực tiếp vào sáng 26/8 đã tự sát khi chạy trốn cảnh sát bằng xe hơi.

Một hình ảnh của nghi phạm. Ảnh: Telegraph

 
AP dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho hay tay súng là Vester Lee Flanagan II, 41 tuổi và đến từ thành phố Roanoke, bang Virginia. Trong quá trình chạy cảnh sát, Flanagan đăng video về vụ xả súng lên mạng rồi tự kết liễu mạng sống bằng súng.
 
Flanagan đã xả súng khi hai phóng viên Alison Parker, 24 tuổi, và người quay phim Adam Ward, 27 tuổi, đang thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp tại một trung tâm thương mại ở thành phố Moneta, bang Virginia sáng 26/8 (theo giờ địa phương). Parker và Adam đã thiệt mạng.
 
Tổng giám đốc đài truyền hình WDBJ Jeffrey Marks cho biết, 8 phát súng vang lên ngay khi Parker bắt đầu cuộc phỏng vấn. Những người xung quanh la hét, còn hai phóng viên gục xuống.
 
Flanagan từng là nhân viên của đài truyền hình WDBJ và bất mãn với công việc. Theo các nhà điều tra, hắn có chiều cao khoảng hơn 1,9 m, da đen.
 
>> Hai phóng viên Mỹ bị bắn chết khi đang làm truyền hình trực tiếp
 
Theo Đỗ Quyên (Zing.vn)