Một người đàn ông nằm trong danh sách 100 nghi phạm mà Trung Quốc muốn bắt được nhất đang trốn ở nước ngoài đã "tự nguyện" về nước, chính phủ Trung Quốc thông báo hôm 8.6.

Một người đàn ông nằm trong danh sách 100 nghi phạm mà Trung Quốc muốn bắt được nhất đang trốn ở nước ngoài đã "tự nguyện" về nước, chính phủ Trung Quốc thông báo hôm 8.6.

Trung Quốc đã cố gắng tăng cường hợp tác quốc tế để dẫn độ những quan chức bị nghi ngờ tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài, kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chiến dịch chống tham nhũng cách đây 3 năm.

Nhưng các nước phương Tây thường không giúp đỡ, hoặc ký hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc và phàn nàn rằng Bắc Kinh không cung cấp cụ thể tội mà những người bỏ trốn phạm phải.

Trung Quốc buộc phải thay đổi chính sách, bằng cách "thuyết phục" để những nghi phạm này từ Canada và Mỹ "tự nguyện" quay trở về nước.

Trong một tuyên bố ngắn gọn hôm 8.6, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương, cơ quan giám sát tham nhũng hàng đầu của Trung Quốc cho biết ông Zeng Ziheng đã về nước sau khi "nhận được lời cảnh cáo".

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương không nói rõ cách mà họ đã "cảnh cáo" ông Zeng nhưng nói rằng "chiến công" này do Bộ Ngoại giao trợ giúp.

Zeng là một kỹ sư 44 tuổi ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc không cho biết lý do ông này lọt vào danh sách 100 kẻ muốn được chính quyền dẫn độ về nước nhất.

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương cho biết thêm tính tới nay đã có 28 người trong danh sách 100 nghi phạm mà Trung Quốc muốn dẫn độ về nước nhất đã về Trung Quốc.

Trung Quốc cũng đặt mục tiêu sớm ký hiệp ước dẫn độ với các quốc gia, nơi có các nghi phạm tham nhũng lẩn trốn, theo một quan chức cấp cao Trung Quốc cho biết.

Theo Thiên Hà (Một Thế Giới)