Thế giới
12/04/2026 09:15Nhật Bản huy động lực lượng khổng lồ tìm kiếm bé trai mất tích bí ẩn: Cuộc chạy đua với thời gian sau 14 ngày vô vọng

Sự việc bắt đầu vào sáng ngày 23/3, một ngày lẽ ra phải tràn ngập niềm vui khi Yuki chuẩn bị tham dự lễ tốt nghiệp tại trường tiểu học ở thành phố Nantan. Theo lời kể của người cha, ông đã đưa con trai đến gần trường lúc 8 giờ sáng và dừng xe cách cổng khoảng 200m để cậu bé tự đi bộ vào. Tuy nhiên, đó cũng là lần cuối cùng ông nhìn thấy con mình. Đến giờ điểm danh lúc 8 giờ 30 phút, Yuki đã không có mặt trong lớp học.
Một sự hiểu lầm tai hại đã khiến "thời vàng" để tìm kiếm bị bỏ lỡ. Do gia đình trước đó đã xin nghỉ học cho Yuki vào ngày hôm sau, các giáo viên cho rằng phụ huynh có thể đã nhầm lẫn ngày tháng nên không liên lạc ngay lập tức. Phải đến gần ba tiếng sau, lúc 11 giờ 50 phút sáng, nhà trường mới thông báo cho gia đình về sự vắng mặt của cậu bé. Ngay lập tức, người cha đã trình báo cảnh sát trong tâm trạng hoảng loạn.
Điều khiến dư luận và cơ quan điều tra đau đầu nhất chính là sự biến mất "không dấu vết" của Yuki giữa một không gian đông đúc. Vào ngày lễ tốt nghiệp, ngôi trường lẽ ra phải rất nhộn nhịp, nhưng kỳ lạ thay, không một ai nhìn thấy cậu bé trong khuôn viên trường và toàn bộ hệ thống camera an ninh cũng không ghi lại được bất kỳ hình ảnh nào của em.

Dấu vết quan trọng duy nhất xuất hiện sau 6 ngày tìm kiếm trong vô vọng. Vào ngày 29/3, một người thân trong gia đình đã phát hiện chiếc ba lô màu vàng của Yuki tại một khu vực núi rừng hẻo lánh, cách trường học khoảng 3km về phía tây bắc. Phát hiện này không những không làm sáng tỏ vụ việc mà còn khiến các chuyên gia thêm phần lo ngại.
Ông Hiroki Nonaka, người đứng đầu Sở Cứu hỏa thành phố Nantan, nhận định đây là một chi tiết cực kỳ bất thường bởi không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Yuki đã sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển tới vùng núi đó vào ngày mất tích.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, một lực lượng cứu hộ khổng lồ đã được huy động. Khoảng 700 cảnh sát cùng 400 lính cứu hỏa đang lật tung từng khu nhà hoang trên núi và rà soát kỹ lưỡng các khu vực rừng rậm. Công nghệ hiện đại cũng được áp dụng tối đa với hàng loạt máy bay không người lái (drone) quét từ trên cao và thuyền hơi rà soát lòng hồ chứa nước lớn gần đó.
Dù cảnh sát đã tiếp nhận khoảng 320 tin báo từ người dân khắp nơi, nhưng theo báo cáo từ đài NHK, hiện vẫn chưa có thông tin nào thực sự hữu ích để xác định tung tích của cậu bé. Cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp tục trong sự căng thẳng tột độ, khi mỗi phút giây trôi qua, hy vọng tìm thấy Yuki Adachi bình an lại trở nên mong manh hơn bao giờ hết.