-
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại? -
Tỉnh Jeolla Nam (Hàn Quốc) chính thức xin lỗi về phát ngôn "nhập khẩu trinh nữ Việt" gây chấn động -
David Beckham âm thầm phát tín hiệu hàn gắn với con trai giữa sóng gió gia đình -
Chuyên gia cảnh báo món ăn quen thuộc ngày Tết: Lên bàn là hết veo nhưng phải coi chừng -
Video: Màn trình diễn kịch tính của Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam tại đấu trường quốc tế UAE SWAT Challenge -
Nữ diễn viên rút lui khỏi showbiz, công khai yêu Cao Thái Sơn 3 ngày rồi chia tay, giờ khiến dân mạng tò mò vì điều này
Thế giới
14/03/2025 18:23Nhóm nam thanh nữ tú đi ăn xin để 'trải nghiệm cho vui': Lũ lượt lê lết giữa đường, kéo theo cả người qua đường nhập hội
Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin về một nhóm thanh niên tụ tập "ăn xin" trên đường phố Đại Lý (Vân Nam) gây xôn xao dư luận. Họ ngồi trên vỉa hè với tấm bìa carton ghi dòng chữ "xin ăn", nhưng lại dành thời gian hút thuốc, uống rượu, trò chuyện và chụp ảnh. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Anh Dương, một thành viên trong nhóm "ăn xin" cho biết ở đây có khoảng 80 người, gồm cả người dân địa phương lẫn khách du lịch đang "trải nghiệm" hoạt động này. Ban đầu nhóm anh chỉ có 5-6 người, nhưng sau đó nhanh chóng tăng lên hơn 20 người, thậm chí có cả du khách tò mò tham gia. Anh Dương khẳng định họ không thực sự xin ăn mà chỉ coi đây là một trò vui, một cách tụ tập bạn bè.
Theo lời anh Dương, du khách qua đường thường cho họ thuốc lá, bia, nước ngọt và đồ ăn vặt. Anh không nhận tiền, nhưng một số thành viên khác trong nhóm lại để sẵn mã QR thanh toán. Anh Dương giải thích rằng, "xin ăn" thực chất chỉ là cái cớ để tụ tập.
Tại phố cổ Đại Lý, việc bày bán các mặt hàng như rượu, bói toán, xem bài Tarot... diễn ra khá phổ biến. Anh cho rằng việc họ ngồi "xin ăn" và trò chuyện với khách cũng là một hình thức kinh doanh dịch vụ mới, mang lại "giá trị tinh thần" cho khách hàng.
Anh Dương chia sẻ: "Đây là một hành động có phần nổi loạn, đi ngược lại với những quan niệm truyền thống. Chúng tôi đang thử thách và phá vỡ tư duy logic thông thường. Việc 'xin ăn' không nhất thiết phải theo cách cũ, miễn là không ảnh hưởng hay lừa dối ai."
Trước hiện tượng này, đại diện Cục Quản lý Bảo vệ Thành cổ Đại Lý ngày 4/3 cho biết đã nắm được tình hình và thành lập đội tuyên truyền, phối hợp với Cục Quản lý Đô thị để xử lý. Đồng thời, đại diện Cục Văn hóa và Du lịch thành phố Đại Lý cũng cho biết sẽ tăng cường tuyên truyền văn minh du lịch, khuyến cáo du khách và người dân giữ gìn văn minh nơi công cộng thông qua các kênh truyền thông và sổ tay du lịch.
Theo Thanh Huyền (Nguoiduatin.vn)
- Phim Việt 9 năm tuổi bất ngờ “sống lại”, nhân vật mẹ chồng khiến khán giả rùng mình vì quá giống đời (14:16)
- Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 (14:06)
- Khởi tố vụ lừa đảo "rút ruột" hơn 300 tỷ đồng tại một ngân hàng ở Hà Nội (14:06)
- 10 lần xé lưới các đối thủ Trung Quốc, sao trẻ Việt Nam ẵm giải Vua phá lưới (24 phút trước)
- Mở đường bay thẳng đầu tiên từ Việt Nam đến Hà Lan: Cú hích cho giao thương và du lịch (25 phút trước)
- Mẹ ruột và chồng nữ diễn viên Từ Hy Viên đối mặt tranh cãi sau giỗ đầu: Từ thương tiếc đến nghi vấn trục lợi tiền bảo hiểm (27 phút trước)
- Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu (29 phút trước)
- Đang xét xử kẻ thảm sát 3 người tại Đồng Nai gây rúng động dư luận (30 phút trước)
- “Nàng thơ” Vbiz bật khóc khi bị bạn trai nhạc trưởng cầu hôn sau 2 năm yêu kín tiếng (35 phút trước)
- Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt (35 phút trước)