Tháo chạy khỏi cơ sở lao động cưỡng bức tại Campuchia, nhóm 13 công dân Việt Nam đã liều lĩnh vượt biên sang Thái Lan. Hiện giới chức nước này đã bắt giữ được 6 người trong khi số còn lại vẫn mất tích.

Truyền thông Thái Lan ngày 18/2 dẫn lời ông Thammanoon Wanna, chỉ huy đơn vị đặc nhiệm hải quân cho biết, vụ việc được phát hiện tại khu vực cửa khẩu thuộc xã Laem Klat, huyện Muang, tỉnh Trat. Nhóm công dân Việt Nam gồm 13 người đã tìm cách nhập cảnh vào lãnh thổ Thái Lan với mục đích ban đầu là tự thú và tìm kiếm sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng sở tại.

Giới chức Thái Lan bắt 6 công dân Việt Nam tại huyện Muang, tỉnh Trat, ngày 17/2. Ảnh: Bangkok Post
Giới chức Thái Lan bắt 6 công dân Việt Nam tại huyện Muang, tỉnh Trat, ngày 17/2. Ảnh: Bangkok Post

Tuy nhiên, quá trình xâm nhập gặp nhiều khó khăn khi nhóm người này phải đối mặt với hàng rào dây thép gai dày đặc tại biên giới. Trong nỗ lực vượt biên, chỉ có 6 người may mắn đi qua an toàn và bị lực lượng chức năng bắt giữ vào ngày 17/2. Trong khi đó, 7 thành viên còn lại trong nhóm hiện vẫn chưa rõ tung tích, khiến lực lượng tuần tra phải thắt chặt an ninh để tìm kiếm.

Tại đồn cảnh sát Banthaluen, những người bị bắt giữ đã hé lộ nguyên nhân dẫn đến quyết định liều lĩnh này. Anh Trần Phước Tài, một trong những người vừa bị bắt, khai nhận rằng cả nhóm là nạn nhân của một đường dây lừa đảo lao động. Họ bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc cho các ông chủ người Trung Quốc với lời hứa hẹn về mức lương hấp dẫn gần 400 USD mỗi tháng.

Thực tế khác xa với quảng cáo, nhóm lao động này bị tịch thu hộ chiếu, ép buộc làm nghề lừa đảo, bị đánh đập và chưa từng được nhận bất kỳ khoản thù lao nào. Trong tình thế tuyệt vọng, cả nhóm quyết định liều mình trốn chạy khỏi "địa ngục trần gian" để sang Thái Lan tìm kiếm sự giúp đỡ.

Hiện 6 công dân Việt Nam đang bị cáo buộc tội danh nhập cảnh trái phép và tiếp tục bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. 

HL (SHTT)