Một vụ nổ súng đã xảy ra ngay tại bữa tiệc dành cho các phóng viên Nhà Trắng vào tối ngày 25/4 (giờ Mỹ), khiến lực lượng an ninh phải lập tức sơ tán Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao.

Nghi phạm được xác định là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ Torrance, bang California.

Sự việc xảy ra khi một người đàn ông bất ngờ xông qua trạm kiểm soát an ninh tại khách sạn Washington Hilton. Hình ảnh từ video an ninh do Tổng thống đăng tải cho thấy đối tượng này đã lao nhanh qua máy dò kim loại, vượt mặt lực lượng chức năng, buộc các sĩ quan phải lập tức rút súng đối phó. Trong nỗ lực ngăn chặn kẻ xâm nhập, một đặc vụ của Cơ quan Mật vụ Mỹ đã bị trúng đạn ở cự ly gần. Rất may mắn, viên đạn găm vào bộ đồ bảo hộ giúp đặc vụ này thoát chết trong gang tấc.

26-1777176867-ong-trump-dang-anh-nghi-pham-no-sung-gan-tiec-cua-nha-trang
Ảnh chụp nghi phạm được tổng thống Trump chia sẻ trên MXH

Chia sẻ về khoảnh khắc hiểm nguy của nhân viên an ninh, Tổng thống Donald Trump cho biết: "Anh ấy bị bắn ở cự ly rất gần bằng một khẩu súng có sức công phá lớn nhưng chiếc áo giáp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó". Ông cũng ca ngợi sự dũng cảm của đội ngũ bảo vệ khi tuyên bố: "Người đàn ông đó đã bị khống chế bởi một số thành viên rất dũng cảm của Cơ quan Mật vụ".

Tại cuộc họp báo ngay sau đó, ông Trump mô tả nghi phạm là một kẻ "bệnh hoạn" và có vẻ ngoài "khá độc ác khi bị hạ gục". Dù đối tượng đã "chống trả quyết liệt", lực lượng an ninh đã nhanh chóng khống chế hắn tại một khu vực khuất tầm camera. Cảnh sát trưởng Washington, Jeffery Carroll, tiết lộ nghi phạm mang theo kho vũ khí đáng sợ gồm súng săn, súng lục và nhiều con dao. Một nhân chứng tại hiện trường còn nhìn thấy đối tượng mang theo súng trường với nhiều băng đạn trên vai trước khi bị hạ gục bởi ba phát súng từ phía cảnh sát.

Các nhà chức trách nhận định đây là một vụ tấn công kiểu "sói đơn độc" và chưa có bằng chứng cho thấy có đồng phạm liên quan. Tổng thống Trump bày tỏ sự đồng tình với nhận định này: “Họ dường như cho rằng hắn là một con sói đơn độc. Cá nhân tôi cũng thấy vậy”. 

Mặc dù kẻ xả súng chỉ cách phòng tiệc khoảng 45 m, nhưng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xác nhận Tổng thống hoàn toàn không bị thương và nghi phạm hiện đang bị giam giữ trong tình trạng còn sống.

Khi được hỏi về nỗi lo ngại trước bạo lực chính trị, ông chủ Nhà Trắng thẳng thắn thừa nhận rằng dù có lo lắng, ông vẫn chấp nhận vì làm Tổng thống là “một nghề nguy hiểm” và việc bị tấn công là “một phần của công việc”. Ông thậm chí còn nói đùa rằng nếu biết trước sự nguy hiểm này, có lẽ ông đã không tham gia tranh cử.

Vụ việc đã khiến bữa tiệc lớn bị gián đoạn hoàn toàn. Bà Weijia Jiang, Chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, thông báo sự kiện sẽ được lên lịch lại trong vòng 30 ngày tới theo đề nghị của Tổng thống Trump.

Nhiều quan chức có mặt, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với phản ứng thần tốc của lực lượng thực thi pháp luật nhằm bảo vệ an toàn cho hàng ngàn khách mời.

PV (SHTT)