Các cuộc tuần hành phản đối chi phí sinh hoạt gia tăng và trường học xuống cấp ở Pháp nhanh chóng trở nên không thể kiểm soát, khiến cơ sở hạ tầng bị phá hoại ở một số nơi, theo truyền thông địa phương.
18-1792314295-phap-doi-mat-bao-loan-toi-te-nhat-trong-hang-chuc-nam
Ảnh: Reuters

Số liệu về quy mô cuộc biểu tình cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa các bên. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cho biết khoảng 550.000 người đã tham gia 110 cuộc tuần hành trên toàn quốc, đồng thời xác nhận lực lượng chức năng đã bắt giữ khoảng 400 người. Trong khi đó, ban tổ chức sự kiện, bao gồm công đoàn CGT và các phong trào sinh viên,lại ước tính con số thực tế lên tới khoảng 800.000 người.

Ông Nunez nhận định những phần tử châm ngòi hỗn loạn là “các nhóm cực tả cực đoan, có hành vi bạo lực đặc biệt nghiêm trọng”, liên tục tìm cách đối đầu với cảnh sát, nhắm vào các cơ quan công quyền và lợi dụng tình hình để hôi của.   

Hãng thông tấn Reuters mô tả đây là "một trong những làn sóng bạo loạn tồi tệ nhất" mà Pháp đối mặt trong hàng chục năm qua.

Tổng thống Emmanuel Macron đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành vi quá khích trên mạng xã hội X: “Tại nền cộng hòa của chúng ta, không có chỗ cho bạo lực. Những kẻ phá hoại tài sản, tấn công các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp, thậm chí cướp phá các tòa thị chính, sẽ bị truy tố và trừng phạt.” Người đứng đầu Điện Elysee nhấn mạnh thêm: “Chúng ta sẽ đoàn kết chống lại những kẻ gieo rắc hỗn loạn… và ngăn cản người dân bày tỏ đòi hỏi của mình một cách hòa bình.”   

Tại thủ đô Paris, khu vực quảng trường Place de la Republique biến thành điểm nóng căng thẳng khi cảnh sát phải triển khai hơi cay và vòi rồng để đẩy lùi những người bịt mặt, trùm đầu liên tục tấn công bằng pháo hoa và đá lát đường.

Khói đen bao trùm không gian từ những đống lửa thiêu rụi xe hơi, xe đạp, quầy báo và thùng rác, giữa lúc một số cửa hàng bị đập phá và nhiều người chịu thương tích. Để đảm bảo an ninh, hàng loạt nhà ga ngầm quanh đại lộ Champs-Elysees cũng như gần các tòa nhà chính phủ then chốt đã phải đóng cửa trong ngày 17/10. Song song với đó, một dòng người tuần hành hòa bình hướng về phía tây bắc thủ đô vẫn cố gắng giữ bầu không khí trật tự khi vẫy cờ, cất vang bài quốc ca Pháp trong tiếng đàn violin và tiếng kèn trumpet.  

Bạo lực không chỉ xảy ra ở Paris mà còn lan rộng tới nhiều địa phương. Tại Lyon, đám cháy đã bùng lên bên trong một văn phòng du lịch giữa cuộc tuần hành của khoảng 20.000 người. Ở Marseille, người biểu tình ép sát sảnh tòa thị chính, gây hư hại cho nhiều cửa hàng cùng một đồn cảnh sát. Hàng loạt cơ sở chính quyền tại Bordeaux, Lille, Calais, Brest, Rennes, Toulouse, Montpellier, Grenoble bị tấn công hoặc đột nhập, trong khi tòa thị chính Limoges thậm chí còn bị phóng hỏa.  

Đợt biểu tình lần này được cho là hưởng ứng những lời kêu gọi khôi phục phong trào "Áo vàng" năm 2018 nhằm phản kháng bất công xã hội, trong bối cảnh giá cả năng lượng, thực phẩm và xăng dầu không ngừng tăng vọt. Rất đông người tuần hành đã khoác lên mình chiếc áo màu vàng huỳnh quang.

Đưa con gái đi biểu tình, bà Sonia Mabrouk, 40 tuổi, bức xúc chia sẻ việc xuống đường là để phản đối “tất cả những gì đang đi sai hướng”, đặc biệt là sự bỏ bê dịch vụ công, đồng thời chỉ trích “những chính sách ưu ái người giàu nhưng luôn khiến những người nghèo nhất phải chịu thiệt hại về tài chính”. Công đoàn CGT cũng khẳng định lập trường ủng hộ người tuần hành, đồng thời kêu gọi “tăng lương và lương hưu, giảm giá cả, bảo vệ các dịch vụ công đáp ứng nhu cầu của người dân”. Sự kiện còn có sự hiện diện của ứng cử viên tổng thống Jean-Luc Melenchon.  

Tình hình thêm phần căng thẳng khi một người biểu tình trẻ tuổi ở Saint-Étienne bị thương nặng vào ngày 17/10, khiến nhà chức trách phải lập tức mở cuộc điều tra. Mặc dù Bộ trưởng Nunez từ chối xác nhận sự việc xuất phát từ lựu đạn chống bạo động, lực lượng cảnh sát vẫn đang đối mặt với làn sóng chỉ trích nặng nề về phương thức kiểm soát đám đông.

PV (SHTT)