Truyền thông Iran xác nhận bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, phu nhân của Đại giáo chủ Ali Khamenei, đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 2/3 do vết thương quá nặng sau cuộc tấn công quân sự quy mô lớn vừa qua.

Bà Bagherzadeh hưởng thọ 79 tuổi. Trước đó, bà đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu sau khi bị thương nghiêm trọng trong đợt không kích do Mỹ và Israel thực hiện vào ngày 28/2. 

Theo hãng thông tấn Tasnim, bà là người vợ duy nhất của Đại giáo chủ Khamenei kể từ khi họ kết hôn vào năm 1964. Cuộc tấn công nhắm trực tiếp vào khu tổ hợp làm việc của nhà lãnh đạo tối cao không chỉ khiến phu nhân qua đời mà còn cướp đi sinh mạng của chính ông Khamenei cùng nhiều quan chức và thành viên trong gia đình.

Sinh ra trong một gia đình tôn giáo danh giá tại Mashhad, bà Bagherzadeh vốn nổi tiếng là người sống kín tiếng. Dù là người phụ nữ bên cạnh nhân vật quyền lực nhất Iran, bà hầu như không bao giờ can thiệp vào chính trường, chỉ tận tụy chăm sóc gia đình và thực hiện các nghĩa vụ tôn giáo.

Thảm kịch không chỉ dừng lại ở giới lãnh đạo. Theo hãng thông tấn Fars, các cuộc tấn công bắt đầu từ sáng 28/2 đã gây ra thương vong kinh hoàng cho dân thường. Bộ Giáo dục Iran đau xót thông báo có đến 171 học sinh thiệt mạng trong vòng 48 giờ qua. Trong đó, vụ đánh bom tại trường tiểu học nữ sinh Shajareh Tayebeh ở Minab là đẫm máu nhất với 168 trẻ em tử vong.

Trước tình hình này, cơ quan giáo dục của Liên Hợp Quốc đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc và lên án gay gắt các vụ tấn công nhắm vào trường học, khiến hàng trăm trẻ em vô tội phải thiệt mạng.

TN (SHTT)