Thế giới
11/02/2026 06:23Sát hại bạn gái cũ rồi lau chùi thi thể để phi tang, gã đàn ông bật khóc nức nở ngày ngồi tù
Theo báo VnExpress, ngày 6/2, Tòa Đại hình Oxford đã tuyên phạt Robert Richens (35 tuổi) án tù chung thân với thời hạn giam giữ tối thiểu 16 năm. Bị cáo thừa nhận hành vi sát hại chị Rachael Vaughan (40 tuổi) vào tháng 5/2025 tại Oxfordshire. Trước đó, Richens đã nhận tội trong phiên xét xử ngày 12/12/2025.
Đoạn video từ camera gắn trên người cảnh sát ghi lại khoảnh khắc bắt giữ ngày 30/5/2025 hé lộ phản ứng gây sốc. Thay vì lo lắng cho nạn nhân, Richens khóc nức nở: "Tôi sẽ nhớ GTA lắm". Khi được hỏi rõ, y cho biết đang nhắc đến trò chơi Grand Theft Auto VI sắp phát hành.

Dù sĩ quan cảnh sát thông báo còn rất lâu mới đến ngày trò chơi ra mắt, bị cáo vẫn tiếp tục than vãn: "Tôi sẽ phải ngồi tù chung thân". Richens vừa khóc vừa lẩm bẩm: " Tôi không thể gạt nó ra khỏi đầu", đồng thời thể hiện sự nuối tiếc: "Tôi lẽ ra đã có thể bỏ trốn".
Hồ sơ vụ án cho biết, lúc 6h26 ngày 30/5/2025, Richens gọi điện cho cảnh sát thông báo: "Tôi nghĩ tôi đã vô tình sát hại một người, cô ấy không cử động nữa". Tuy nhiên, các bằng chứng cho thấy đây là một vụ tấn công bạo lực có tính chất tàn khốc.

Công tố viên cáo buộc Richens đã đấm, đá và dùng vật dụng hành hung khiến chị Rachael Vaughan bị đa chấn thương. Đáng chú ý, sau khi gây án, hung thủ không cứu giúp mà dành 5 tiếng đồng hồ tại hiện trường để lau chùi thi thể, thay quần áo và dọn dẹp căn phòng nhằm xóa dấu vết.
Nạn nhân được xác định tử vong ngay tại chỗ. Mối quan hệ giữa Richens và chị Rachael vốn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn từ năm 2023. Ngay sau khi tự trình báo, hung thủ bị bắt giữ tại nhà riêng và bị khởi tố vào ngày hôm sau.
Thanh tra Stuart May lên án mạnh mẽ thái độ thờ ơ của hung thủ. Ông nhấn mạnh Richens đã bỏ mặc nạn nhân trong tình trạng nguy kịch, không hề tìm kiếm sự trợ giúp y tế và chỉ gọi cảnh sát khi nhận thấy không còn đường lui.