Thế giới
14/04/2026 13:58Sức ép từ cộng đồng tôn giáo buộc ông Trump xóa bức ảnh "bàn tay chữa bệnh" gây tranh cãi

Tối ngày 12/4, tài khoản Truth Social của Tổng thống Donald Trump đã trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ một bức ảnh được cho là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI). Trong ảnh, ông Trump xuất hiện với trang phục dài màu trắng kết hợp cùng áo choàng đỏ đầy quyền uy. Điểm gây tranh cãi nhất là hình ảnh ông đặt bàn tay đang tỏa ra ánh sáng kỳ ảo lên trán một người bệnh, trong khi tay còn lại cũng phát sáng tương tự.
Bối cảnh xung quanh bức ảnh được dàn dựng kỳ công với hàng loạt biểu tượng mang tính biểu tượng của nước Mỹ như đại bàng, quốc kỳ, tiêm kích và tượng Nữ thần Tự do. Đan xen vào đó là hình ảnh của các quân nhân, nhân viên y tế và một người phụ nữ đang trong tư thế chắp tay cầu nguyện thành kính.
Dù ông Trump không kèm theo bất kỳ lời bình luận nào, bài đăng này vẫn ngay lập tức vấp phải sự phản ứng gay gắt. Đáng chú ý, những lời chỉ trích nặng nề nhất lại đến từ các nhà bình luận chính trị bảo thủ và các nhân vật có ảnh hưởng trong cộng đồng Thiên Chúa giáo – vốn là nhóm cử tri ủng hộ ông nhiệt thành.
Nhiều người cho rằng hình ảnh này đã đi quá giới hạn khi cố tình xây dựng ông Trump như một "hiện thân của Chúa Jesus". Bà Megan Basham, một nhà bình luận nổi tiếng trong cộng đồng Tin lành, đã gọi đây là hành động "báng bổ quá mức" và yêu cầu Tổng thống phải xóa bài ngay lập tức cũng như xin sự tha thứ từ Chúa. Cùng quan điểm, nhà hoạt động bảo thủ Riley Gaines thuộc phong trào MAGA cũng bày tỏ sự khó hiểu trước hành động này và cho rằng ông Trump cần thể hiện sự khiêm tốn hơn.
Sự việc diễn ra trong bối cảnh nhạy cảm, ngay sau khi ông Trump có bài viết công kích Giáo hoàng Leo XIV là "yếu đuối" và "tệ trong chính sách đối ngoại", khiến dư luận càng thêm sục sôi.
Trước áp lực dư luận, bức ảnh đã bị xóa khỏi tài khoản của ông vào ngày 13/4. Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng sau đó, ông Trump đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng ông cố tình tự ví mình với đấng tối cao. Ông khẳng định thông điệp của bức ảnh bị hiểu lầm bởi "truyền thông tin giả".
"Tôi nghĩ bức ảnh thể hiện tôi là bác sĩ. Trong ảnh có cả nhân viên Chữ thập Đỏ mà chúng tôi ủng hộ. Ý nghĩa thực sự là tôi đang giúp mọi người tốt hơn, giống như những gì tôi vẫn đang nỗ lực thực hiện cho đất nước này", ông Trump giải thích.
Chia sẻ thêm với đài CBS qua điện thoại, nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ sự ngỡ ngàng và có phần thất vọng trước phản ứng của cộng đồng tôn giáo. Ông tin rằng cá nhân mình đã đóng góp cho Giáo hội nhiều hơn bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử một thế kỷ qua, đặc biệt là khoản hỗ trợ hàng tỷ USD cho giáo dục tôn giáo trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Ông cho rằng cách phản ứng của cộng đồng này đối với lòng tốt của ông là "thật không phải".
Hiện tại, phía Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về mục đích ban đầu của bài đăng gây xôn xao này.