Thế giới
04/03/2026 21:07Tàu ngầm Mỹ đánh chìm chiến hạm Iran, hàng trăm thủy thủ thương vong
Trong một cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã trực tiếp xác nhận việc lực lượng dưới lòng đại dương của nước này đã thực hiện vụ tấn công nhắm vào chiến hạm Iran. Phát biểu trước báo giới, ông Hegseth nhấn mạnh rằng các lực lượng Iran đã lầm tưởng về sự an toàn của họ khi di chuyển trên vùng biển quốc tế.

Lời khẳng định "nó đã bị ngư lôi bắn chìm" từ người đứng đầu Lầu Năm Góc không chỉ xác nhận một vụ đụng độ vũ trang trực diện mà còn cho thấy tính chất quyết liệt trong các hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực này.
Bổ sung cho tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã đưa ra một cái nhìn khái quát hơn về cục diện quân sự hiện tại. Theo Tướng Caine, quân đội Mỹ đã thành công trong việc "vô hiệu hóa sự hiện diện hải quân của Iran" sau khi thực hiện các đòn tấn công phá hủy tổng cộng 20 tàu hải quân của quốc gia này. Sự việc đánh chìm tàu Dena dường như là một phần trong chiến dịch quy mô lớn nhằm xóa sổ năng lực tác chiến trên biển của Tehran tại các vùng biển chiến lược.

Tại hiện trường, thảm kịch bắt đầu lộ diện từ rạng sáng ngày 4/3 khi tàu hộ vệ IRIS Dena phát đi những tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Ngoại trưởng Sri Lanka, ông Vijitha Herath, cho biết lực lượng cứu hộ của nước này đã phản ứng cực kỳ nhanh chóng.
Tuy nhiên, khi tàu cứu hộ tiếp cận được vị trí gặp nạn — khu vực cách cảng Galle miền nam Sri Lanka khoảng 40 km — thì con tàu của Iran đã biến mất hoàn toàn và chỉ còn lại những vết dầu loang trên mặt biển.
Hải quân Sri Lanka sau đó đã nỗ lực giải cứu được 32 thủy thủ từ giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Những người may mắn sống sót kể lại một kịch bản kinh hoàng: con tàu bị rung chuyển dữ dội bởi một vụ nổ lớn trước khi nhanh chóng bị đại dương nuốt chửng.
Được biết, tàu Dena đang trên hành trình trở về sau khi tham gia cuộc tập trận quân sự tại cảng Viskhapatnam, Ấn Độ, thì gặp phải đòn tấn công từ tàu ngầm Mỹ.
Hiện tại, 32 người sống sót đã được đưa về cấp cứu tại bệnh viện trung tâm thành phố Galle trong tình trạng bị thương. Tuy nhiên, số phận của 148 thành viên còn lại trong thủy thủ đoàn đang khiến dư luận đặc biệt lo ngại.

Mặc dù Sri Lanka đã huy động hai tàu hải quân và một máy bay để rà soát vùng biển rộng lớn, hy vọng tìm thấy người sống sót đang tắt dần theo từng giờ trôi qua. Thứ trưởng Ngoại giao Sri Lanka sau đó đã đưa ra một con số đau lòng khi xác nhận ít nhất 80 người đã thiệt mạng trong vụ việc.
Ông Buddhika Sampath, người phát ngôn Hải quân Sri Lanka, khẳng định các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn được thực hiện hoàn toàn dựa trên nghĩa vụ hàng hải quốc tế, do khu vực xảy ra tai nạn nằm trong phạm vi trách nhiệm tìm kiếm cứu nạn của nước này trên Ấn Độ Dương.
Dù xác nhận đã phát hiện một số thi thể tại hiện trường, phía Sri Lanka vẫn giữ thái độ thận trọng khi từ chối công bố hình ảnh thực tế của chiến dịch, với lý do sự việc có liên quan đến quân đội nước ngoài.
Bầu không khí xung quanh bệnh viện Karapitiya ở Galle hiện đang trở nên cực kỳ căng thẳng. Cảnh sát đã được tăng cường để thắt chặt an ninh, trong khi giới chức y tế và quốc phòng vẫn đang nỗ lực xử lý hậu quả của một trong những vụ đụng độ hải quân nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây.