Căng thẳng dọc biên giới Afghanistan và Pakistan vừa bị đẩy lên một nấc thang mới đầy đẫm máu. Một tổ hợp y tế khổng lồ tại thủ đô Kabul đã bị tàn phá nặng nề sau một đợt không kích dữ dội. Trong khi chính quyền sở tại phẫn nộ lên án "tội ác chống lại nhân loại", phía Pakistan lại kiên quyết bác bỏ và đưa ra một kịch bản hoàn toàn trái ngược.
Các đội cứu hộ nỗ lực thu hồi các thi thể và giải cứu những nạn nhân còn sống, trong khi bệnh viện ở Kabul - Afghanistan bốc cháy trong đêm - Clip: X

Theo thông tin từ hãng thông tấn AP dẫn lời Phó phát ngôn viên chính phủ Afghanistan Hamdullah Fitrat, biến cố kinh hoàng giáng xuống thủ đô Kabul vào lúc 21 giờ tối ngày 16/3 (theo giờ địa phương). Mục tiêu hứng chịu bom đạn là một tổ hợp cơ sở y tế quy mô lớn, hoạt động song song như một bệnh viện 2.000 giường bệnh và trung tâm cai nghiện ma túy.

Lực lượng Taliban tuyên bố đợt oanh tạc đã san phẳng phần lớn cơ sở này, để lại một hiện trường vô cùng thảm khốc. Cập nhật ban đầu cho thấy đã có tới 400 người thiệt mạng và con số này vẫn đang đứng trước nguy cơ tăng cao. Bên cạnh đó, ít nhất 250 người khác đang phải chịu thương tích. Hình ảnh từ các đài truyền hình địa phương chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội X khắc họa một đêm trắng kinh hoàng: Lực lượng an ninh phải soi đèn pin lục lọi từng mảng bê tông để cứu người, trong khi lính cứu hỏa gồng mình chiến đấu với ngọn lửa dữ dội đang bủa vây đống đổ nát. Trên mạng xã hội X, ông Fitrat liên tục cập nhật về nỗ lực tuyệt vọng của các đội cứu hộ nhằm khống chế hỏa hoạn và đưa các thi thể ra ngoài.

17-1773719601-tham-kich-giua-dem-tai-afghanistan-benh-vien-2000-giuong-hoa-dong-do-nat-400-nguoi-thiet-mang-trong-vong-xoay-xung-dot
Một bệnh viện ở Kabul - Afghanistan đã trở thành đống đổ nát và bốc cháy kinh hoàng trong đêm - Ảnh: X

Vụ việc chấn động này không phải là một diễn biến độc lập. Nó bùng phát chỉ vài giờ sau khi các quan chức Afghanistan báo cáo về những cuộc đấu súng ác liệt dọc theo tuyến biên giới chung giữa lực lượng hai nước khiến 4 người Afghanistan thiệt mạng. Đây đã là tuần thứ ba liên tiếp căng thẳng song phương leo thang không ngừng nghỉ.

Trước thảm cảnh tại Kabul, Người phát ngôn chính phủ Afghanistan Zabihullah Mujahid đã bày tỏ sự phẫn nộ tột độ. Ông trực tiếp cáo buộc Pakistan cố tình nhắm mục tiêu vào các cơ sở y tế và khu vực dân sự để gây ra những tội ác kinh hoàng. Ông Mujahid kịch liệt lên án hành động này, gọi đây là sự chà đạp lên mọi nguyên tắc quốc tế và cấu thành "tội ác chống lại nhân loại".

Ở chiều ngược lại, giới chức Pakistan lập tức dội "gáo nước lạnh" vào những cáo buộc này. Ông Mosharraf Zaidi, người phát ngôn của Thủ tướng Shehbaz Sharif, thẳng thừng gọi tuyên bố của Kabul là "vô căn cứ" và quả quyết rằng không có bất kỳ bệnh viện nào nằm trong tầm ngắm của họ.

Giải thích cho chiến dịch quân sự của mình, Bộ trưởng Bộ Thông tin Pakistan Attaullah Tarar rạng sáng ngày 17/3 đã lên tiếng trên mạng xã hội X. Ông khẳng định quân đội nước này chỉ thực hiện "các cuộc không kích chính xác" nhằm vào các cơ sở quân sự. Cụ thể, các mục tiêu bị phá hủy là cơ sở hạ tầng hỗ trợ kỹ thuật và kho chứa đạn dược tại hai địa điểm ở Kabul cũng như tại tỉnh Nangarhar ở phía Đông Afghanistan.

Đồng tình với quan điểm này, Bộ Thông tin Pakistan cũng phát đi thông điệp bác bỏ hoàn toàn những phát ngôn của ông Mujahid. Cơ quan này đánh giá những cáo buộc từ Afghanistan là "sai sự thật, gây hiểu nhầm" và mang động cơ kích động dư luận. Bộ Thông tin Pakistan tái khẳng định, mọi chiến dịch không kích của họ đều được tính toán vô cùng cẩn trọng để triệt tiêu tối đa rủi ro gây thiệt hại ngoài ý muốn.

QT (SHTT)