Một vụ tấn công đẫm máu vừa xảy ra tại hạt Pierce, bang Washington (Mỹ) khi một người đàn ông bất ngờ cầm dao truy sát nhiều người, khiến 4 nạn nhân thiệt mạng trước khi bị lực lượng chức năng nổ súng tiêu diệt tại hiện trường.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: FOX 13 Seattle.

Sự việc bắt đầu vào sáng ngày 24/2, khi Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Pierce nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một ngôi nhà ở phía tây bắc thành phố Tacoma. Nội dung cuộc gọi thông báo về việc một người đàn ông 32 tuổi đang vi phạm lệnh cấm tiếp xúc. Tuy nhiên, một chi tiết đáng lưu ý là khi cảnh sát kiểm tra hồ sơ, họ phát hiện lệnh cấm này vẫn chưa chính thức có hiệu lực do chưa được tống đạt tận tay nghi phạm. Chính vì vậy, các sĩ quan đã lên đường tới hiện trường với mục đích ban đầu là giao văn bản pháp lý này.

Bi kịch ập đến khi lực lượng chức năng đang trên đường di chuyển. Họ nhận được thông báo khẩn cấp rằng đối tượng không còn chỉ là vi phạm lệnh cấm mà đang điên cuồng dùng dao tấn công mọi người bên ngoài ngôi nhà. Sĩ quan cảnh sát đầu tiên đã có mặt chỉ trong vòng ba phút, nhưng tình thế lúc đó buộc họ phải nổ súng để ngăn chặn hành vi bạo lực.

Hậu quả của vụ việc vô cùng thảm khốc: nghi phạm bị bắn hạ và tử vong ngay tại chỗ. Trong số các nạn nhân bị tấn công, ba người đã trút hơi thở cuối cùng ngay tại hiện trường, trong khi người thứ tư qua đời trên đường đi cấp cứu. Hiện tại, danh tính cụ thể của các nạn nhân cũng như mối quan hệ chính xác giữa họ và kẻ thủ ác vẫn đang được giới chức trách ráo riết điều tra làm rõ.

Theo các nguồn tin truyền thông, căn hộ xảy ra vụ việc là nơi cư trú của một phụ nữ và con trai bà. Những manh mối về quá khứ của nghi phạm dần hé lộ một chân dung đầy bất ổn và bạo lực. Vào tháng 5/2025, một lệnh bảo vệ đã được ban hành, yêu cầu người con trai phải rời khỏi nhà và cắt đứt mọi liên lạc với mẹ mình trong vòng một năm sau hàng loạt hành vi đáng lo ngại.

Hồ sơ bệnh lý cho thấy người đàn ông này mắc chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Trong quá khứ, anh ta từng có những lời đe dọa rợn người khi nói với mẹ rằng "mộ của bà đã được đào sẵn". Đáng sợ hơn, đối tượng này từng tự xưng là một "vị thần Ai Cập" và từng gây thương tích cho con mèo của mẹ mình.

Dù đã được yêu cầu tuân thủ phác đồ điều trị nghiêm ngặt tại một trung tâm y tế ở Tacoma, bao gồm cả việc sử dụng thuốc và bị cấm sở hữu vũ khí, nhưng những biện pháp này dường như đã không đủ để ngăn chặn cơn cuồng sát cuối cùng. Cảnh sát hiện đang tiếp tục phong tỏa hiện trường và thu thập thêm chứng cứ để hoàn tất hồ sơ vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

QT (SHTT)