Thế giới
03/03/2026 15:35Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh
Bầu không khí tang thương bao trùm thị trấn Minab sau khi Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đăng tải những hình ảnh gây sốc trên mạng xã hội X. Bức ảnh ghi lại cảnh tượng hàng dài những nấm mộ đang được chuẩn bị để chôn cất hơn 160 bé gái vô tội.
Theo truyền thông nhà nước Iran, đây là hậu quả của một vụ không kích nhắm thẳng vào một trường tiểu học nữ sinh vào ngày 28/2 – thời điểm Mỹ và Israel bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

Trong dòng trạng thái đầy phẫn nộ, Ngoại trưởng Araghchi cáo buộc quân đội Mỹ và Israel đã thực hiện vụ ném bom này, khiến thi thể các nạn nhân không còn nguyên vẹn. Ông gay gắt chỉ trích rằng đây chính là thực tế của lời hứa “giải cứu” mà Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố, đồng thời khẳng định những người dân vô tội từ Gaza đến Minab đang bị sát hại một cách lạnh lùng.
Vụ việc ngay lập tức gây rúng động cộng đồng quốc tế. Tổ chức UNESCO đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước thông tin trường học bị tấn công, trong khi nhà hoạt động giáo dục Malala Yousafzai, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình, cũng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ.
Theo các quy định của luật nhân đạo quốc tế, hành vi cố ý nhắm mục tiêu vào các công trình dân sự như trường học hay bệnh viện có thể bị khép vào tội ác chiến tranh. Tại Liên Hợp Quốc, Phó Tổng Thư ký Rosemary DiCarlo xác nhận đã nắm được các báo cáo về thương vong và ghi nhận phản hồi từ phía Washington.
Trước những cáo buộc gay gắt từ Tehran, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã lên tiếng phủ nhận việc quân đội Mỹ cố ý nhắm vào các mục tiêu dân sự. Trả lời báo chí vào thứ Hai, ông Rubio khẳng định Hoa Kỳ không chủ trương tấn công trường học và cho biết Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành điều tra nếu đây thực sự là một đòn đánh của phía Mỹ.
Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng nếu các thông tin về thương vong là chính xác, đây sẽ là một “kết cục rất bi thảm”, dù hiện tại vẫn chưa có đủ chi tiết để xác thực vụ việc.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ và Lầu Năm Góc vẫn chưa đưa ra thông cáo chính thức, chỉ cho biết đang trong quá trình “xem xét” các báo cáo về thiệt hại dân sự. Chiến dịch không kích của Mỹ và Israel, bắt đầu từ thủ đô Tehran vào ngày 28/2, đã nhanh chóng leo thang sau các đòn đáp trả của Iran.
Phía Iran cũng đưa ra thông tin gây chấn động rằng Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này. Tổng thống Donald Trump cảnh báo chiến dịch quân sự có thể kéo dài trong nhiều tuần tới.
Hiện nay, con số thương vong và những tình tiết cụ thể xung quanh thảm kịch tại trường tiểu học ở Minab vẫn đang là tâm điểm của các cuộc điều tra, khi thế giới vẫn chờ đợi một sự xác nhận độc lập về những gì đã thực sự xảy ra đằng sau 160 nấm mộ mới đào.