Thế giới
22/01/2015 20:16Thư tự biện hộ của Chu Vĩnh Khang bị tung lên mạng
Một lá thư “tự biện hộ” được cho là của Cựu ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang xuất hiện trên internet, trong đó “ông Chu” đổ lỗi sự nghiệp cá nhân sụp đổ là do cựu cảnh sát trưởng Trùng Khánh Vương Lập Quân. Tính xác thực của lá thư chưa được khẳng định.
Một lá thư “tự biện hộ” được cho là của Cựu ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang xuất hiện trên internet, trong đó “ông Chu” đổ lỗi sự nghiệp cá nhân sụp đổ là do cựu cảnh sát trưởng Trùng Khánh Vương Lập Quân. Tính xác thực của lá thư chưa được khẳng định.
![]() |
Cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang. |
Lá thư gồm 40.000 ký tự được cho là do ông Chu viết gửi tới các lãnh đạo của Đảng Cộng sản, lần đầu tiên được tờ tin tức Boxun News – trang web của cộng đồng người Hoa tại Mỹ - công bố. Lập luận trong lá thư, “ông Chu” viết rằng, sự sụp đổ của ông ta do Vương Lập Quân gây ra. Ông Vương là cựu cảnh sát trưởng Trùng Khánh, hiện đang thụ án tù 15 năm vì tội lạm dụng quyền lực, nhận hối lộ, đào ngũ và “lách luật vì mục đích cá nhân”.
Lá thư xác nhận tin đồn ông Vương đã nghe trộm điện thoại của các lãnh đạo trung ương và lãnh đạo ở Trùng Khánh, bao gồm cả bản thân ông Chu và Cựu Bí thư Tỉnh ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, cũng như lãnh đạo Đảng sau đó đồng thời là Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào.
Trong thư, ông Vương bị cho là đã áp dụng kỹ thuật chỉnh sửa âm thanh tinh vi để tạo ra “bằng chứng giả” về việc ông Chu và ông Bạc thảo luận tiến hành một cuộc đảo chính, phá hoại việc nắm quyền lãnh đạo Đảng của người kế nhiệm là Chủ tịch hiện tại Tập Cận Bình.
Bằng chứng hư cấu này cùng với các đoạn băng ghi lại quan hệ trai gái của ông Chu và ông Bạc được ông Vương tạo ra để phá hoại danh tiếng của những người này, đã được giao cho các quan chức Mỹ khi ông Vương chạy trốn tới lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô hồi tháng 2 năm 2012, theo nội dung lá thư được tung lên mạng.
Thậm chí trong lá thư, ông Vương còn bị cáo buộc đã “dựng lên” vụ việc vợ của ông Bạc - bà Cốc Khai Lai - sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood, như một cách đe dọa ông Bạc để buộc phải tiến cử ông ta. Việc tiến cử ông Vương với ông Bạc là sai lầm lớn nhất trong đời, theo lời “ông Chu” viết trong lá thư. Bên cạnh đó, lá thư viết rằng, ông Vương không chỉ làm tổn hại bạn bè mình mà tổn hại cho cả quốc gia. Ngay cả hàng trăm bản án tử hình cũng không đủ để ông ta chuộc tội.
Vụ việc của ông Vương Lập Quân được cho là chất xúc tác dẫn tới sự sụp đổ nhanh chóng của cả Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai. Sau khi bản án tử hình với bà Cốc vì tội giết doanh nhân người Anh bị hoãn hồi tháng 8 năm 2012, ông Bạc Hy Lai phải chịu bản án trung thân vì tội nhận hối lộ, tham ô và lạm dụng quyền lực vào tháng 9 năm 2013. Mặt khác, ông Chu Vĩnh Khang, 72 tuổi, bị khai trừ khỏi Đảng và phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.
>> Trung Quốc sắp xét xử Chu Vĩnh Khang
>> Trung Quốc lần đầu thừa nhận "bè phái" Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang
>> Hai "hổ lớn" đứng sau nạn phe phái ở Trung Quốc
Theo Thảo Nguyên (Lao Động)