Trong một tuyên bố mới nhất đầy bất ngờ, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết vòng thương lượng tiếp theo giữa hai quốc gia có thể sẽ được diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan ngay trong vòng hai ngày tới.
15-1776220895-tong-thong-trump-he-lo-kha-nang-tai-khoi-dong-dam-phan-my-iran-trong-2-ngay-toi
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Chia sẻ với phóng viên của tờ New York Post – người vừa hoàn thành việc đưa tin về vòng đàm phán ngừng bắn đầu tiên tại Pakistan vào cuối tuần qua – Tổng thống Trump khẳng định Washington đang chuẩn bị cho sự trở lại của các phái đoàn. 

Ông nhấn mạnh với giới truyền thông: “Quý vị nên có mặt ở đó, vì một điều gì đó quan trọng có thể xảy ra trong hai ngày tới. Chúng tôi đang có xu hướng quay trở lại bàn đàm phán”.

Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Mỹ không ngần ngại dành những lời tán dương đặc biệt cho vai trò trung gian của quốc gia sở tại, cụ thể là Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, ông Asim Munir. 

Theo ông Trump, chính sự điều phối hiệu quả và kỹ năng ngoại giao tuyệt vời của ông Munir là chất xúc tác quan trọng khiến khả năng Mỹ quay trở lại bàn hội nghị trở nên cao hơn bao giờ hết. 

Sự tin tưởng này cho thấy Pakistan đang đóng vai trò là "cầu nối" chiến lược trong nỗ lực dàn xếp các cuộc đối thoại cấp cao giữa hai đối thủ truyền kiếp.

Mặc dù Tổng thống Trump tỏ ra lạc quan về cột mốc 48 giờ, một quan chức giấu tên từ phía Pakistan lại đưa ra một mốc thời gian thận trọng hơn. 

Theo đó, các cuộc thảo luận có thể sẽ bắt đầu muộn hơn dự kiến của Nhà Trắng khoảng 1 đến 2 ngày. Tuy nhiên, bất kể sự chênh lệch nhỏ về thời điểm khởi động, áp lực lên các nhà ngoại giao hiện là rất lớn.

Tờ Guardian cho biết, chính quyền Islamabad đang phải chạy đua với thời gian để sắp xếp cuộc gặp giữa hai phái đoàn trước khi lệnh ngừng bắn tạm thời chính thức hết hiệu lực vào ngày 22/4 tới. Nếu một thỏa thuận không được ký kết trước thời điểm này, những nỗ lực hòa bình trước đó có nguy cơ đổ vỡ, đẩy tình hình vào một giai đoạn bất ổn mới.

Dù triển vọng cho vòng đàm phán thứ hai đang mở ra, những bóng đen từ sự thất bại của vòng đàm phán tuần trước vẫn còn hiện hữu. Hai bên vẫn đang kẹt trong những cáo buộc lẫn nhau về việc tại sao một thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt chiến sự lại không thể thành hình.

Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi, bày tỏ sự tiếc nuối khi cho rằng hai bên đã ở rất gần một bước ngoặt lịch sử. Theo ông Araghchi, phái đoàn Iran đã "chỉ còn cách vài bước chân" để đạt được một thỏa thuận chung mang tên “Bản ghi nhớ Islamabad”, nhưng tiến trình đã bị chặn lại do phía Mỹ bất ngờ thay đổi lập trường vào phút chót.

Ở chiều ngược lại, phía Mỹ đưa ra một góc nhìn hoàn toàn khác biệt. Phó Tổng thống JD Vance khẳng định chính sự cứng rắn và thiếu thiện chí của Tehran đã dẫn đến bế tắc. 

Theo ông Vance, các nhà đàm phán Iran đã thẳng thừng từ chối các điều khoản cốt lõi mà Washington đưa ra, đặc biệt là việc Tehran kiên quyết không đưa ra cam kết từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân – một trong những "lằn ranh đỏ" không thể thỏa hiệp của phía Mỹ.

Sự trở lại bàn đàm phán tại Pakistan lần này được kỳ vọng sẽ giải quyết những nút thắt mà vòng một chưa thể tháo gỡ. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Tổng thống Trump và vai trò điều phối tích cực của quân đội Pakistan, cộng đồng quốc tế đang đổ dồn sự chú ý về Islamabad. Liệu một "Bản ghi nhớ Islamabad" có được ký kết để ngăn chặn một cuộc xung đột quy mô lớn, hay những bất đồng về hạt nhân sẽ tiếp tục là bức tường ngăn cách giữa Mỹ và Iran? Câu trả lời có thể sẽ xuất hiện trong những diễn biến dồn dập của vài ngày tới.

QT (SHTT)