Thế giới
03/11/2025 10:53Tiết lộ gây sốc vụ cướp Louvre 100 triệu USD: Không phải băng đảng chuyên nghiệp, thủ phạm chỉ là "tội phạm vặt" địa phương

Phát biểu vào ngày 2/11, Công tố viên Paris Laure Beccuau cho biết: "Đây không phải hành vi phạm pháp thường ngày, nhưng cũng không phải hoạt động mà chúng tôi liệt vào dạng liên quan đến tội phạm có tổ chức".
Giới chức nhận định thủ phạm "là những tên trộm nhỏ lẻ" và "rõ ràng là người địa phương". Bà Beccuau chỉ rõ phần lớn các nghi phạm đều sống ở Seine-Saint-Denis, một khu vực có thu nhập thấp ở phía bắc thủ đô Paris.
Mặc dù vụ cướp ngày 19/10 diễn ra chớp nhoáng (chưa đầy 7 phút) khi nhóm trộm dùng thang nâng đột nhập tầng 2, đập vỡ tủ trưng bày và tẩu thoát bằng xe ga, chúng đã để lại hàng loạt dấu vết nghiệp dư. Truyền thông Pháp chỉ ra rằng nhóm này đã đánh rơi món trang sức quý giá nhất—vương miện của Hoàng hậu Eugenie—khi tẩu thoát. Hơn nữa, chúng còn bỏ lại nguyên vẹn chiếc xe thang nâng, cùng nhiều dụng cụ, găng tay và vật dụng khác tại hiện trường.
Một tuần sau vụ trộm, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông bị nghi trực tiếp đột nhập, bao gồm một công dân Algeria 34 tuổi (bị bắt khi đang tìm cách lên máy bay) và một người đàn ông 39 tuổi đang bị quản thúc vì tội trộm cắp.
Giới chức sau đó đã truy tố thêm hai nghi phạm (một người đàn ông 37 tuổi và một phụ nữ 38 tuổi). ADN của nghi phạm 37 tuổi được tìm thấy trên chiếc xe thang nâng; người này có lý lịch bất hảo với 11 năm tù vì các tội danh trộm cắp, phá máy ATM và vi phạm luật giao thông.
Hiện vẫn còn một nghi phạm đang bỏ trốn. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez tin rằng đây có thể chính là kẻ chủ mưu đứng sau vụ cướp táo tợn này.