Thế giới
09/03/2026 17:02Trích xuất camera vụ con trai "ông trùm" Ukraine bị phân xác, cô bạn gái lỡ tiết lộ vị trí cho bọn bắt cóc?
Bài đăng ngày Valentine vô tình tiết lộ vị trí
Sự việc bắt đầu vào ngày 14/2/2026 khi Igor Komarov, 28 tuổi, đang nghỉ dưỡng tại đảo Bali cùng bạn gái là Eva Mishalova – một blogger có gần 200.000 người theo dõi trên Instagram.
Trong ngày Lễ Tình nhân, Mishalova đăng tải một bức ảnh chúc mừng Valentine kèm chú thích lãng mạn. Các điều tra viên sau đó cho rằng chính bài đăng này đã vô tình để lộ vị trí chính xác của cặp đôi, tạo điều kiện cho nhóm tội phạm theo dõi và lên kế hoạch tấn công.

Sau khi Komarov mất tích, Mishalova vẫn giữ bức ảnh trên trang cá nhân và tiếp tục đăng các nội dung khác trong chuyến du lịch tại Bali. Thậm chí, 5 ngày sau vụ bắt cóc, cô vẫn đăng video quảng bá mỹ phẩm và một đoạn clip nhảy tại câu lạc bộ nổi tiếng Savaya Bali.
Đến nay, Mishalova chưa đưa ra phản hồi chính thức trước các câu hỏi từ truyền thông về vụ việc.
Vụ bắt cóc kiểu quân đội
Theo điều tra, vụ bắt cóc xảy ra vào ngày 15/2 tại khu vực ven biển Jimbaran. Khi đang di chuyển bằng xe scooter, Igor Komarov bất ngờ bị một nhóm người chặn lại.
Các nhân chứng cho biết cuộc tấn công diễn ra rất nhanh và có tổ chức. Theo mô tả của báo chí quốc tế, nhóm hung thủ sử dụng nhiều ô tô và xe máy phối hợp, hành động giống một chiến dịch quân sự chuyên nghiệp. Chỉ trong thời gian ngắn, Komarov đã bị khống chế và đưa khỏi hiện trường.
Dữ liệu từ camera giám sát sau đó cho thấy một chiếc ô tô cùng hai xe máy nghi vấn di chuyển liên tục giữa các khu vực Tabanan và Badung.

Theo kết quả điều tra, nạn nhân được đưa đến một căn biệt thự tại Tabanan. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu vết máu trong nhà và trên một chiếc Toyota Avanza – phương tiện được cho là dùng để vận chuyển nạn nhân.
Kết quả giám định pháp y cho thấy các mẫu máu thu được trùng khớp với DNA của mẹ Igor Komarov, củng cố giả thuyết rằng anh đã bị giam giữ và tra tấn tại căn biệt thự này trước khi bị sát hại.
Thi thể bị phân xác được phát hiện sau 11 ngày
Phải đến ngày 26/2, những phần thi thể đầu tiên mới được người dân địa phương phát hiện gần bãi biển Ketewel thuộc huyện Sukawati.
Sau khi mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc bờ biển và các cửa sông, cảnh sát đã thu thập được nhiều phần cơ thể bao gồm đầu, thân, tay và chân của nạn nhân.
Do thi thể đã phân hủy nghiêm trọng và biến dạng, việc nhận dạng ban đầu gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, kết quả phân tích DNA từ Trung tâm Pháp y Cảnh sát Quốc gia tại Jakarta đã xác nhận các phần thi thể này thuộc về Igor Komarov.



Trong quá trình điều tra, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ một nghi phạm tại tỉnh West Nusa Tenggara. Người này khai rằng mình được thuê sử dụng hộ chiếu giả để thuê chiếc xe phục vụ vụ án với giá khoảng 6 triệu rupiah (tương đương gần 9 triệu đồng) và không biết về kế hoạch giết người.
Cuộc điều tra hiện đang được mở rộng với sự phối hợp của Interpol. Sáu nghi phạm nước ngoài khác đã bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế theo lệnh “thông báo đỏ”.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, bốn trong số các nghi phạm đã rời khỏi Bali, trong khi hai người được cho là vẫn đang lẩn trốn tại Indonesia.
Vụ án gây rúng động không chỉ bởi mức độ tàn bạo mà còn vì thân thế của nạn nhân. Igor Komarov là con trai của Alexander Petrovsky – một doanh nhân có ảnh hưởng lớn tại thành phố Dnipro.
Theo nhiều nguồn tin, Petrovsky được cho là có các mối quan hệ chính trị sâu rộng và những liên hệ phức tạp với các mạng lưới ngầm. Chính vì vậy, các nhà điều tra cũng không loại trừ khả năng vụ bắt cóc và sát hại có liên quan đến các động cơ ngoài du lịch thông thường.
Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra và được xem là một trong những vụ án nghiêm trọng nhất liên quan đến du khách nước ngoài tại Bali trong nhiều năm gần đây.