Thế giới
17/10/2015 14:11Trung Quốc: Bị bắt cóc, bé trai tự giải thoát như phim hành động
Một cậu bé 13 tuổi ở Trung Quốc đã tự giải thoát khỏi kẻ bắt cóc nhờ kỹ năng học được từ phim hành động.
![]() |
Cậu bé Xiaoyi đã tự giải thoát sau khi bị bắt cóc. |
Xiaoyi, 13 tuổi, cho biết cậu bị một người đàn ông bắt cóc khi đang trên đường tới trường và sau đó bị giam trong một căn nhà bỏ hoang. Kẻ bắt cóc đã dùng dây, băng dính để trói và bịt miệng nạn nhân.
Kẻ bắt cóc đã liên lạc với bố mẹ của Xiaoyi và yêu cầu khoản tiền chuộc lên tới 130.000 NDT (tương đương 460 triệu đồng). Hắn bắt nạn nhân phải nói với bố mẹ rằng cậu bị bắt cóc và không được báo cảnh sát.
Ban đầu, bố mẹ của Xiaoyi nghĩ rằng đó là trò lừa đảo và ngắt cuộc gọi. Nhưng khi phát hiện con trai của họ không có ở trường, họ bắt đầu hoảng loạn.
Trong khi đó, Xiaoyi vẫn giữ được bình tĩnh và cố gắng tự giải thoát cho mình. Nhưng khi cố gắng chạy trốn, cậu bé bị kẻ bắt cóc phát hiện và bắt lại. Hắn trói cậu bé cẩn thận hơn trước khi đưa trở lại căn nhà hoang.
|
Kẻ bắt bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó. |
Khi cảnh sát tới hiện trường, họ phát hiện cậu bé vẫn bị trói và nằm trên đường vì những người qua đường không dám dừng lại vì sợ. May mắn, cậu bé không hề bị thương.