Thế giới
21/04/2026 13:59Vụ 8 trẻ em bị sát hại cùng 2 phụ nữ bị thương: Cảnh sát phát hiện "máu và thi thể ở khắp nơi"
Rạng sáng Chủ nhật, ngày 19 tháng 4, thành phố Shreveport đã rung chuyển bởi một vụ thảm sát tàn khốc khiến 8 đứa trẻ thiệt mạng và 2 người phụ nữ bị thương nặng. Hung thủ được xác định là Shamar Elkins, 31 tuổi, một cựu thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân Louisiana.
Cảnh tượng tại hiện trường kinh khủng đến mức những sĩ quan dày dạn kinh nghiệm nhất cũng phải bàng hoàng khi chứng kiến "máu và thi thể ở khắp mọi nơi".

Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc gọi khẩn cấp vào lúc gần 6 giờ sáng. Khi lực lượng chức năng ập vào một ngôi nhà thuê tại dãy nhà 300 đường West 79th, họ phát hiện 8 đứa trẻ, có độ tuổi từ 3 đến 11, đã tử vong bên trong và xung quanh khuôn viên.
Điều đau lòng hơn cả, 7 trong số các nạn nhân chính là con ruột của hung thủ. Theo hạ sĩ Christopher Bordelon, Elkins dường như không có kế hoạch cụ thể nào ngoài mục tiêu sát hại tất cả mọi người có mặt trong nhà.
Một số nạn nhân bị bắn chết ngay trên giường, trong khi những đứa trẻ khác bị hạ sát khi đang cố gắng leo qua cửa sổ tầng hai để chạy trốn lên mái nhà xe.
Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy thảm kịch thực chất đã bắt đầu từ vài dãy nhà trước đó trên đường Harrison. Tại đây, Elkins đã nổ súng bắn trọng thương một người phụ nữ được cho là bạn gái của hắn.
Sau đó, tên sát nhân tàn bạo này đã bắt cóc ba đứa con của mình, ép chúng lên xe và đưa đến ngôi nhà trên đường West 79th để thực hiện hành vi hành quyết. Vợ của Elkins cũng không thoát khỏi tầm ngắm của hắn và bị thương trong cuộc tấn công điên cuồng này.
Tại hai hiện trường, cảnh sát đã thu giữ được một khẩu súng lục kiểu tấn công và một khẩu súng ngắn. Các nhà điều tra tin rằng hung thủ đã luân phiên sử dụng hai loại vũ khí này để thực hiện tội ác.

Sau khi gây ra vụ thảm sát không thể dung thứ, Elkins đã cướp một chiếc xe hơi để tẩu thoát, dẫn đến một cuộc rượt đuổi tốc độ cao với lực lượng chức năng. Cuộc trốn chạy kết thúc tại thành phố Bossier, nơi Elkins tử vong. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ việc hắn bị cảnh sát bắn hạ hay đã tự kết liễu đời mình.
Chia sẻ về vụ án chấn động này, hạ sĩ Bordelon với 16 năm thâm niên nghẹn ngào cho biết đây là điều tồi tệ nhất ông từng thấy trong sự nghiệp. Ông khẳng định rằng không thể dùng bất kỳ logic thông thường nào để giải thích cho hành động phi lý và điên cuồng của hung thủ, một thảm kịch đã để lại vết sẹo đau đớn cho toàn thành phố.