Một trận đấu có chín bàn thắng nhạt nhòa mà hàng thủ của hai đội chơi như kiểu "mời anh xơi". Cuối cùng Than Quảng Ninh đã thua vị khách đến từ Singapore 4-5.

Một trận đấu có chín bàn thắng nhạt nhòa mà hàng thủ của hai đội chơi như kiểu "mời anh xơi". Cuối cùng Than Quảng Ninh đã thua vị khách đến từ Singapore 4-5.

Ngay đầu trận Home Utd. của Singapore có ngay hai bàn thắng.Tưởng chừng như bế tắc, nhưng cũng nhờ có hai bàn thắng có phần may mắn do hậu vệ đối phương đốt lưới ở phút 35 và pha đánh đầu đập đất của Văn Hiếu ở phút 44, mới giúp cho Than Quảng Ninh cân bằng thế trận 2-2 để bình tĩnh mà bước vào hiệp 2.

AFC Cup: Than Quảng Ninh thua nhạt trên sân nhà - ảnh 1

Cầu thủ Home Utd ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Báo BĐ

Tuy nhiên khi hiệp 2 bắt đầu Than Quảng Ninh lại một lần nữa chủ quan dồn lên tấn công với mục tiêu buộc phải thắng, điều đó đã khiến họ hụt hơi mất thể lực để rồi phải nhận hàng loạt đòn ‘hồi mã thương’ của đối thủ. 

Ba bàn thắng liên tiếp của Plazibat ở các phút 64, 69 và 86 đã chứng minh rõ rệt cho việc nôn nóng giành chiến thắng rồi để lộ ra nhiều khoảng trống cho đối thủ dễ dàng ghi bàn Than Quảng Ninh. Hai bàn thắng được đội chủ nhà ghi trong hiệp 2 ở phút 77 của Minh Tuấn và pha ghi bàn từ chấm đá phạt của Xuân Tú ở phút 92 cũng không thể giúp Than Quảng Ninh chia điểm.

AFC Cup: Than Quảng Ninh thua nhạt trên sân nhà - ảnh 2

Đội trưởng Vũ Minh Tuấn của Than Quảng Ninh

Việc để thua Home United với tỉ số 5-4 ngay tại sân Mỹ Đình cho thấy dường như đội bóng đất mỏ không máu với giải châu lục này, sau ba lượt trận Than Quảng Ninh chỉ có vỏn vẹn 1 điểm. 

Lươt trận cuối cùng, Than Quảng Ninh sang Myanmar làm khách trước Yadanarbon vào ngày 2-5. Bảng H này chỉ có ba đội.

Theo Minh Tuấn (Pháp Luật TP HCM)