Thể thao
23/03/2026 06:29Arsenal gục ngã ở chung kết Carabao Cup, giấc mơ “ăn bốn” khép lại
Đội bóng thành London nhập cuộc đầy tự tin trong lần đầu trở lại chung kết sau 8 năm. Những cú dứt điểm sớm của Kai Havertz và Bukayo Saka khiến hàng thủ đối phương nhiều phen chao đảo. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn James Trafford đã giúp Man City đứng vững trong hiệp một.

Sau khoảng thời gian đầu gặp khó, Man City dần lấy lại quyền kiểm soát thế trận bằng lối chơi quen thuộc. Dù vậy, hàng phòng ngự kỷ luật của Arsenal khiến cơ hội thực sự rõ ràng trở nên khan hiếm trước giờ nghỉ.
Bước ngoặt đến ở hiệp hai khi đội bóng của Pep Guardiola gia tăng sức ép. Phút 60, từ đường chuyền chính xác của Rayan Cherki, tài năng trẻ Nico O’Reilly tận dụng sai lầm của Kepa Arrizabalaga để mở tỷ số. Chỉ ít phút sau, cầu thủ sinh năm 2005 tiếp tục ghi bàn thứ hai, hoàn tất cú đúp và gần như định đoạt trận đấu.
Trong quãng thời gian còn lại, Arsenal nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ nhưng thiếu đi sự chính xác ở những pha dứt điểm cuối cùng. Cú sút của Riccardo Calafiori đi chệch cột dọc, trong khi pha đánh đầu của Gabriel Magalhães lại tìm đến xà ngang.

Chiến thắng này giúp Man City tiếp tục khẳng định sự thống trị tại đấu trường Carabao Cup với danh hiệu thứ 7 kể từ mùa 2013/14, đồng thời đánh dấu danh hiệu thứ 19 của Guardiola cùng đội bóng.
Về phía Arsenal, thất bại tại Wembley khiến họ tiếp tục trắng tay ở giải đấu này và kéo dài chuỗi không danh hiệu từ năm 2020, dù vẫn còn cơ hội cạnh tranh ở các đấu trường khác trong phần còn lại của mùa giải.