Trang báo Trung Quốc dành nhiều lời tán dương cho U23 Việt Nam và cũng e ngại kịch bản đội nhà phải chạm trán thầy trò HLV Kim Sang-sik.

“Đằng sau 3 chức vô địch liên tiếp của Việt Nam là một cuộc cách mạng mang tính hệ thống kéo dài 10 năm” – đây là tiêu đề bài bình luận vừa trước trang 163 của Trung Quốc đăng tải để nói về chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik ở giải U23 Đông Nam Á.

Ngay trong phần mở đầu, trang 163 đã ca ngợi kỷ lục vô địch 3 lần liên tiếp của U23 Việt Nam: “Chiến thắng này đã đưa Việt Nam trở thành đội đầu tiên trong lịch sử giải đấu vô địch ba lần liên tiếp. 35.500 khán giả reo hò tại sân vận động và khắp mạng xã hội đã cùng nhau chứng kiến sự ra đời của một vị vua mới của bóng đá Đông Nam Á”.

Trang 163 cũng rất ấn tượng với cách mà U23 Việt Nam hạ gục Indonesia ở trận chung kết: “Nguyễn Công Phương đã vô-lê ghi bàn từ một quả phạt góc, một bàn thắng vô giá nhờ tỷ lệ chuyền bóng thành công 82% và khả năng phối hợp tấn công chính xác của Việt Nam. Indonesia đã tấn công dồn dập trong hiệp hai, nhưng hàng phòng ngự toàn diện của Việt Nam đã làm đội chủ nhà phải câm lặng.

Sơ đồ 4-2-3-1 của HLV người Hàn Quốc Kim Sang-sik, thông qua những tranh chấp nảy lửa ở hàng tiền vệ, và những cuộc cạnh tranh từ hai cánh, đã hoàn toàn bóp nghẹt sức mạnh tấn công của Indonesia”.

Trong phần tiếp theo, trang tin của Trung Quốc cho rằng việc U23 Việt Nam 3 lần liên tiếp vô địch giải Đông Nam Á, là thành quả ngọt ngào từ công tác đào tạo trẻ rất chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam, điều mà Indonesia không thể có được khi họ quá phụ thuộc vào nguồn cầu thủ nhập tịch.

“Indonesia, với sự góp mặt của những cầu thủ nhập tịch, đã hoàn toàn bị đánh bại bởi U23 Việt Nam. Phải nói rằng Việt Nam đã có sự đầu tư mạnh mẽ vào công tác phát triển bóng đá trẻ. Sau lứa Công Phượng, Quang Hải, họ liên tiếp cho ra lò những lứa cầu thủ trẻ tài năng”.

Báo Trung Quốc ấn tượng mạnh với kỷ lục vô địch Đông Nam Á 3 kỳ liên tiếp của U23 Việt Nam.

Trang 163 cũng nhắc tới tình huống khá hài hước của U23 Việt Nam, khi HLV Kim Sang-sik phải nhăn nhó sau cú ngã đau lúc ăn mừng chức vô địch. Tuy nhiên, hình ảnh sau đó lại thể hiện được tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của ông và các học trò.

“Trong khoảnh khắc sắp bước lên bục vinh quang, HLV trưởng Kim Sang-sik đã vô tình bị ngã đau lúc cùng các học trò ăn mừng. Nhưng sau đó, hình ảnh ông giơ cao chiếc cúp, bất chấp cơn đau, đã thể hiện rất rõ tinh thần chiến đấu của bóng đá Việt Nam. Những hình ảnh đó xứng đáng nhận tràng pháo tay tán thưởng từ 35.500 CĐV ở Bung Karno”.

Trang 163 cũng đăng một bài bình luận khác có tiêu đề: “U23 Việt Nam giành chức vô địch 3 kỳ liên tiếp, họ có thể trở thành đối thủ đáng gờm của bóng đá Trung Quốc trong tương lai gần”.

Bài viết này tổng hợp lại chặng đường vô địch của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á, sau đó bày tỏ mối lo rằng đội nhà có thể sẽ chạm trán thầy trò HLV Kim Sang-sik ở đấu trường châu Á.

“Màn trình diễn của U23 Việt Nam cũng chứng minh rằng ở đấu trường U23, họ là "thế lực thống trị" không thể tranh cãi tại Đông Nam Á…

Trên thực tế, đội U23 Trung Quốc cũng đã đấu với U23 Việt Nam hồi tháng 3 năm nay. Mặc dù chơi trên sân nhà nhưng U23 Trung Quốc chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước U23 Việt Nam. Có thể nói chúng ta không có chút lợi thế nào so với đội Việt Nam. Tại VCK giải U23 châu Á sắp tới (năm 2026), U23 Việt Nam rất có thể sẽ trở thành đối thủ mạnh của U23 Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng U23 Trung Quốc sẽ không bị đánh bại bởi U23 Việt Nam!”.

Truyền thông Trung Quốc dành nhiều lời khen cho U23 Việt Nam.

Sau giải U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam sẽ chuẩn bị hướng tới vòng loại giải U23 châu Á 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt chạm trán Bangladesh, Singapore và Yemen vào các ngày 3, 6 và 9/9 tới.

Theo Tiểu Lâm Mộc (soha.vn)