Thể thao
04/10/2026 06:40Bellingham, Kane và Saka thăng hoa, tuyển Anh hủy diệt Croatia 7 bàn không gỡ
Tuyển Anh đã tạo nên một kịch bản không ai ngờ tới ngay trên sân khách. Dù phải thi đấu trên khán đài không khán giả người lớn (chỉ có khoảng 6.000 cổ động viên nhí được phép vào sân), bầu không khí cuồng nhiệt từ các em nhỏ cũng không thể giúp Luka Modric cùng các đồng đội đứng vững trước sức ép khủng khiếp. Đội bóng Nam Âu vỡ trận ngay trong hiệp một với 4 bàn thua ngắt mạch, trước khi phải nhận thêm 3 bàn thua nữa ở hiệp hai, chính thức trải qua thất bại ê chề nhất lịch sử bóng đá nước này.

Trận đấu này đánh dấu cột mốc lịch sử của thủ quân Harry Kane. Với cú đúp bàn thắng vào lưới Croatia, chân sút của "Tam sư" trở thành cầu thủ Anh đầu tiên sau 78 năm ghi bàn trong 6 trận sân khách liên tiếp.
Cơn mưa bàn thắng được mở màn ngay từ phút thứ 8 khi Kane đón đường chọc khe từ Jude Bellingham, bình tĩnh dứt điểm mở tỷ số. Sau đó, chính Bellingham tự điền tên mình lên bảng điện tử trước khi Anthony Gordon đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0. Màn trình diễn thăng hoa của đại diện xứ sương mù trong hiệp một được khép lại bằng pha đệm bóng dễ dàng của Bukayo Saka, ấn định lợi thế 4-0 trước giờ nghỉ.
Bước sang hiệp hai, dù Croatia đã thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự nhằm cứu vãn tình hình, "cơn bão" tấn công của đội khách vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Elliot Anderson kiến tạo cho Kane hoàn tất cú đúp, Saka nhân đôi số bàn thắng cá nhân nâng tỷ số lên 6-0, và tài năng trẻ Morgan Rogers kết thúc màn dạo chơi bằng pha xử lý đẳng cấp qua người thủ môn đối phương.
Thắng lợi hủy diệt 7-0 giúp tuyển Anh xây chắc vị trí ở nhóm 3 thuộc League A. Ngược lại, trận thua ê chề này đẩy Croatia vào một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất lịch sử, đối mặt trực tiếp với nguy cơ phải rớt xuống chơi tại League B mùa sau.
TN (SHTT)