Thể thao
25/02/2026 06:09Bodo/Glimt tạo địa chấn tại Champions League: Đương kim á quân Inter Milan chính thức bị loại
Câu lạc bộ Bodo/Glimt đến từ Na Uy đã viết tiếp câu chuyện cổ tích khi đánh bại gã khổng lồ Inter Milan với tỷ số 2-1 ngay trên đất Ý, qua đó chính thức giành vé vào vòng 1/8 với tổng tỷ số áp đảo 5-2 sau hai lượt trận.

Đây được xem là một kịch bản không tưởng đối với giới mộ điệu. Inter Milan, đội bóng đang giữ vị thế đương kim á quân châu Âu với giá trị đội hình lên tới hơn 740 triệu euro, đã phải nhận thất bại tủi hổ trước một đối thủ tí hon. Với tổng trị giá đội hình chỉ vỏn vẹn 57 triệu euro, Bodo/Glimt đã dạy cho "Nerazzurri" một bài học đắt giá về sự hiệu quả và khả năng chớp thời cơ trong bóng đá đỉnh cao. Dù cầm bóng ít hơn nhưng đại diện Na Uy đã tận dụng tối đa hai cơ hội nguy hiểm hiếm hoi để chuyển hóa thành hai bàn thắng định đoạt trận đấu.
Bước ngoặt của trận lượt về xảy ra ở phút 58, khi Jens Hauge tận dụng sai lầm nghiêm trọng của Manuel Akanji để dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số cho đội khách. Khi các cầu thủ Inter còn chưa kịp bừng tỉnh, bóng tối bao trùm lấy khán đài Giuseppe Meazza vào phút 72. Hakon Evjen có pha dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0, đồng thời kéo giãn tổng tỷ số sau hai lượt trận lên thành 5-1, đặt dấu chấm hết cho hy vọng lật ngược thế cờ của đội chủ nhà.
Những phút cuối trận, Inter Milan dồn toàn lực tấn công nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là bàn thắng danh dự của Alessandro Bastoni. Đại diện Serie A chỉ còn biết tự trách mình khi phung phí hàng loạt cơ hội ngon ăn, tiêu biểu là cú dứt điểm cận thành đưa bóng đi trúng cột dọc của Marcus Thuram. Thất bại này không chỉ khiến Inter bị loại sớm mà còn là một cú tát mạnh vào tham vọng của đội bóng sọc xanh đen tại đấu trường châu lục.
Ngược lại, Bodo/Glimt đang tận hưởng những giây phút lịch sử khi hiên ngang tiến vào vòng 16 đội mạnh nhất châu Âu ngay trong lần đầu tiên tham dự giải đấu. Với tinh thần quả cảm và lối chơi khoa học, Hauge cùng các đồng đội đang trở thành "ngựa ô" đầy thú vị của mùa giải năm nay. Đối thủ tiếp theo của đại diện Na Uy ở vòng đấu tới sẽ là một trong hai cái tên đầy duyên nợ: Manchester City hoặc Sporting Lisbon.