Thể thao
20/04/2026 14:05Bóng đá trẻ Indonesia chấn động vì cú đá "kungfu" của ngôi sao U20
Trận đối đầu giữa Dewa United và Bhayangkara FC tại giải U20 Indonesia mùa 2025-2026 đã kết thúc trong cảnh hỗn loạn ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Thay vì những cái bắt tay hữu nghị, sân cỏ biến thành "võ đài" với những tình huống bạo lực không tưởng từ các cầu thủ trẻ. Tâm điểm của sự chỉ trích đổ dồn về phía Fadly Alberto Hengga, tiền đạo sinh năm 2008 vốn là niềm hy vọng của bóng đá nước này.
Trong cơn xô xát, Fadly đã thực hiện một pha bay người, đạp thẳng vào lưng một cầu thủ bên phía Dewa United khiến nạn nhân ngã gục xuống đất. Hành động phi thể thao này lập tức khiến các thành viên của Dewa United phẫn nộ và đuổi theo đòi "ăn thua đủ" với tiền đạo trẻ.
Điều đáng nói, Fadly Alberto từng là người hùng ghi bàn thắng lịch sử cho Indonesia tại U17 World Cup 2025 và đã được triệu tập lên đội tuyển U20 quốc gia, khiến hành vi bạo lực này càng trở nên khó chấp nhận trong mắt người hâm mộ.
Không dừng lại ở đó, bản báo cáo vụ việc còn chỉ đích danh hai cầu thủ khác của Bhayangkara là Ahmad Catur Prasetyo và Aqilah Lissunnah Aljundi. Trong khi Ahmad tấn công một thành viên đối phương dù người này đã giơ tay cầu xin, thì Aqilah lại thẳng chân đá vào bụng đối thủ.
Nghiêm trọng hơn, ngay cả một số huấn luyện viên cũng được cho là đã tham gia vào vụ ẩu đả này thay vì can ngăn các học trò.

Trước sự việc đau lòng này, Chủ tịch Dewa United - ông Ardian Satya Negara đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc. Ông nhấn mạnh rằng giải trẻ là nơi để các cầu thủ học hỏi chứ không phải đấu trường của bạo lực, đồng thời chỉ trích việc các câu lạc bộ chỉ gây áp lực thắng thua mà quên đi giáo dục đạo đức.
Vị lãnh đạo này tuyên bố sẽ thực hiện các hành động pháp lý và khởi kiện tất cả những người liên quan, bao gồm cả cầu thủ và huấn luyện viên để làm bài học răn đe.

Về phía đội tuyển quốc gia, HLV trưởng U20 Indonesia - Nova Arianto khẳng định đang khẩn trương điều tra. Ông nhấn mạnh các cầu thủ thuộc danh sách triệu tập lên đội tuyển càng phải có trách nhiệm làm gương và tôn trọng mọi người trên sân, nếu vi phạm chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm khắc.
Vụ việc một lần nữa đào sâu thêm vấn đề bạo lực kinh niên của bóng đá Indonesia, nơi mà cảnh sát chống bạo động và xe bọc thép vẫn thường xuyên phải xuất hiện để bảo vệ an ninh cho các trận đấu.