Thể thao
21/01/2026 14:30Bức tượng Cristiano Ronaldo trước bảo tàng CR7 bị phóng hỏa
Theo truyền thông Bồ Đào Nha, người này đã tự quay cảnh đổ chất dễ cháy lên bức tượng đồng ở khu vực trung tâm thành phố Funchal rồi châm lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, bao trùm phần lớn bức tượng và thậm chí suýt bén vào quần áo của chính đối tượng. Dù tình huống tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, người này vẫn bật nhạc từ loa mang theo và thực hiện những động tác nhảy múa bị đánh giá là phản cảm xung quanh đám cháy.

Đoạn clip sau đó được đăng lên tài khoản Instagram cá nhân với khoảng 1.000 người theo dõi. Tài khoản mang tên zaino.tcc.filipe, tự giới thiệu là “một con người, nghệ sĩ freestyle và người địa phương”, còn kèm theo dòng chú thích mang tính đe dọa khiến dư luận phẫn nộ: “Đây là lời cảnh báo cuối cùng dành cho Cristiano”.
Cảnh sát Madeira cho biết đã xác định được danh tính nghi phạm nhưng hiện chưa tiến hành bắt giữ. Một nguồn tin từ lực lượng chức năng tiết lộ người này không xa lạ với cảnh sát, từng liên quan đến những sự cố tương tự trong quá khứ.
Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về mức độ hư hại của bức tượng. Ngọn lửa ban đầu bùng phát mạnh nhưng nhanh chóng tắt và không lan rộng. Dù vậy, hành vi phóng hỏa vẫn vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng, với hàng loạt bình luận phẫn nộ xuất hiện ngay dưới đoạn video. Phía bảo tàng CR7 xác nhận sự việc đã được chuyển giao cho cảnh sát điều tra và từ chối đưa ra bình luận thêm.
Bức tượng bị phóng hỏa là phiên bản đặt trước bảo tàng CR7, từng được chuyển về vị trí này vào năm 2016 sau khi bị một nhóm cổ động viên phá hoại. Trước đó, bức tượng từng thu hút sự chú ý toàn cầu vì tạo hình đặc biệt, thậm chí trở thành đề tài chế giễu trên mạng xã hội. Cristiano Ronaldo đã trực tiếp trở về Madeira tham dự lễ khánh thành bức tượng vào năm 2014 và từng gọi đây là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt trong cuộc đời mình.