Cristiano Ronaldo phải rời Saudi Arabia để tới Tây Ban Nha điều trị chấn thương.

07-1772857230-chan-thuong-cua-cristiano-ronaldo-nang-hon-du-kien-nguy-co-lo-world-cup.jpg

Sau chiến thắng 3-1 của Al-Nassr trước Al-Feyha tại Saudi Pro League, tình hình sức khỏe của tiền đạo 41 tuổi này đã có những diễn biến xấu hơn dự liệu ban đầu.

Sự cố xảy ra ở phút 80 của trận đấu khi Ronaldo chủ động ra dấu xin thay người vì cảm thấy đau ở vùng cơ phía sau đầu gối. Hình ảnh anh ngồi trên băng ghế dự bị với túi đá chườm trên chân đã dấy lên những lo ngại đầu tiên về một chấn thương nghiêm trọng. Theo The Sun, sau khi tiến hành các cuộc kiểm tra chi tiết, ban huấn luyện Al-Nassr đã xác nhận rằng tình trạng của siêu sao người Bồ Đào Nha phức tạp hơn những gì họ dự đoán trước đó.

Trước tình hình này, huấn luyện viên Jorge Jesus cho biết Ronaldo sẽ bay sang Madrid để phối hợp điều trị cùng chuyên gia trị liệu cá nhân – người đã đồng hành và giúp anh hồi phục thần tốc trong nhiều lần gặp sự cố y tế trước đây. 

Chia sẻ về quyết định này, chiến lược gia Jorge Jesus khẳng định: “Sau khi kiểm tra kỹ, chúng tôi nhận thấy chấn thương của Cristiano Ronaldo nghiêm trọng hơn so với đánh giá ban đầu. Cậu ấy sẽ tới Madrid để điều trị với chuyên gia riêng, giống nhiều cầu thủ khác từng làm khi gặp chấn thương. Chúng tôi hy vọng Ronaldo sớm bình phục để trở lại giúp đội bóng”.

Thông báo này không chỉ là tin buồn cho CLB chủ quản mà còn khiến dư luận xôn xao về tương lai của anh tại đội tuyển quốc gia. Hiện tại, người hâm mộ đang vô cùng lo lắng về khả năng siêu sao này có thể bỏ lỡ kỳ World Cup sắp tới. Đây vốn được kỳ vọng là giải đấu cuối cùng mà Ronaldo góp mặt trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh, đánh dấu một đoạn kết rực rỡ cho sự nghiệp của anh.

PV (SHTT)