Thể thao
06/10/2026 13:33Chanathip không phục chức vô địch của Indonesia

Chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 đã thuộc về Indonesia, sau màn luân lưu cân não trước Thái Lan. Chỉ trong vòng 1 tháng, người Thái 2 lần về nhì ở các giải Đông Nam Á. Chia sẻ về thất bại, tiền vệ Chanathip Songkrasin nói: “Thái Lan đã không gặp may mắn. Chúng tôi đã thi đấu rất tốt cho đến khi đá hỏng quả phạt đền. Bóng đá là vậy. Điều gì cũng có thể xảy ra. Dù sao đi chăng nữa, tôi đã rất hạnh phúc và tự hào về đội bóng của mình”.
Chanathip nói tiếp: Tôi nghĩ Thái Lan xứng đáng thắng Indonesia hơn. Chúng tôi đã dẫn trước 2-1. Nhưng tiếc thay, đội lại để thủng lưới ở phút cuối cùng trong hiệp phụ trước khi thua phạt đền. Sau giải đấu này, đội Thái Lan sẽ có thêm những cầu thủ mới. Họ trẻ hơn, kỹ thuật tốt hơn và chắc chắn sẽ tiến bộ. Tôi không nghĩ Thái Lan mang đội hình phụ hay chính ở các giải đấu. Mọi cá nhân phải xuất sắc mới có thể lên đội tuyển Thái Lan. Thật không may là lần này, chúng tôi lại thua đau Indonesia”.

Nicholas Mickelson, cầu thủ chịu thẻ đỏ bên phía Thái Lan phân trần: “Tôi thấy khó hiểu trước quyết định truất quyền thi đấu của trọng tài. Tôi chỉ huých nhẹ chứ không hề va chạm mạnh với đối phương. Trọng tài rút thẻ phạt ngay lập tức mà không thèm kiểm tra lại VAR. Tôi nghĩ bóng đã chạm tay cầu thủ Indonesia trước khi tình huống va chạm xảy ra”. “Tôi cũng cảm thấy tự hào khi dù bị ép vào thế thiếu người, 10 cầu thủ Thái Lan còn lại trên sân vẫn nỗ lực thi đấu xuất sắc với tinh thần đoàn kết được đẩy lên mức cao nhất”.
Chung quan điểm với Mickelson, tiền vệ Sarach Yooyen bày tỏ: “Đội tuyển Thái Lan đã cố gắng bắt nhịp lại với trận đấu khi mà chúng tôi bị mất người. Theo góc nhìn của tôi thì trước khi dẫn đến tình huống phạm lỗi, bóng đã chạm tay đối phương trước rồi.

Tôi không biết trọng tài có kiểm tra lại VAR hay không. Mọi người đều cố gắng phản ứng lại nhưng quyết định vẫn được giữ nguyên. Dù sao thì chúng tôi cũng phải chấp nhận điều đó, không lấy đó làm lý do biện minh. Chúng tôi đã chơi với 10 người bằng tất cả tinh thần và trái tim. Tôi thực sự ngợi khen các đồng đội của mình”.
Về phần mình, trung vệ Justin Hubner của Indonesia xúc động: “Thật khó để diễn tả thành lời. Chúng tôi đã trải qua một hành trình giàu cảm xúc để giành chiếc cúp vô địch Đông Nam Á đầu tiên sau hơn 30 năm cho Indonesia. Cảm xúc rất khó tả khi thắng kịch tính thế này”.
Theo Thiên Minh (Bongdaplus.vn)