Thể thao
22/04/2026 06:16Chelsea chìm trong bóng tối: Thảm bại trước Brighton và kỷ lục buồn sau hơn một thế kỷ
Trận thua này không chỉ đánh dấu thất bại thứ năm liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Liam Rosenior mà còn thiết lập một cột mốc tồi tệ chưa từng thấy sau 114 năm: lần đầu tiên kể từ năm 1912, "The Blues" thua 5 trận liền tại giải vô địch quốc gia mà không ghi nổi một bàn thắng nào.

Ngay tại thánh địa Amex, Brighton đã không ngần ngại dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ mất chưa đầy 3 phút, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số nhờ cú sút bồi cận thành của Ferdi Kadioglu sau một tình huống phạt góc lộn xộn. Bàn thắng sớm ở mốc 2 phút 54 giây này không chỉ là pha lập công nhanh nhất của Brighton mùa này mà còn xoáy sâu vào tử huyệt phòng ngự cố định của Chelsea, khi họ đã để thủng lưới tới 11 bàn từ phạt góc – con số tệ nhất trong vòng 30 năm qua của đội bóng.
Sự bạc nhược của Chelsea thể hiện rõ nét qua các con số thống kê gây sốc: họ rời sân mà không có bất kỳ cú sút trúng đích nào về phía cầu môn đối phương. Tuyến giữa trị giá hàng trăm triệu USD với những cái tên như Moises Caicedo và Enzo Fernandez hoàn toàn bị lu mờ trước sự cơ động của Carlos Baleba bên phía đội chủ nhà. Trong khi đó, "lão tướng" Pascal Gross bên phía Brighton tiếp tục chứng minh đẳng cấp với khả năng kiến thiết thượng thặng, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm.
Trên khán đài, sự thất vọng của các cổ động viên đội khách đã lên tới đỉnh điểm. Nhiều người đã bỏ về sớm để tránh phải chứng kiến cảnh tượng nhạt nhòa của đội nhà, trong khi những người ở lại chỉ biết thốt lên những lời châm biếm cay đắng khi Chelsea có được cú sút đầu tiên... đưa bóng đi vọt xà. Những cựu binh của Brighton nay khoác áo Chelsea như Sanchez, Caicedo hay Cucurella cũng liên tục phải hứng chịu những tiếng la ó mỗi khi chạm bóng.
Dù đã có những điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai với sự góp mặt của Alejandro Garnacho, thế trận của Chelsea vẫn không hề khởi sắc. Phút 56, Jack Hinshelwood nhân đôi cách biệt sau một pha phản công sắc lẹm. Cơn ác mộng khép lại ở phút bù giờ đầu tiên khi Danny Welbeck đệm bóng tinh tế ấn định chiến thắng 3-0 cho "Chim mòng biển".
Kết quả này khiến Chelsea gần như đóng sập cánh cửa tham dự Champions League mùa sau, thậm chí đối mặt với nguy cơ vắng bóng tại mọi đấu trường châu lục. Ngược lại, Brighton đã chính thức vượt qua Chelsea để vươn lên vị trí thứ sáu, thắp sáng hy vọng lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại sân chơi danh giá nhất châu Âu. Trước mắt Chelsea giờ đây là trận bán kết Cup FA gặp Leeds vào ngày 26/4, cơ hội cuối cùng để họ cứu vãn một mùa giải thảm họa.