Rạng sáng 13/4, Chelsea gây thất vọng lớn khi thua đậm 0-3 trước Man City tại vòng 32 Premier League, qua đó gián tiếp khiến Arsenal đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Trước giờ bóng lăn tại Stamford Bridge, không ít cổ động viên Arsenal kỳ vọng đội chủ nhà có thể cản bước Man City. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, Chelsea lại thể hiện bộ mặt nhạt nhòa và nhanh chóng lép vế trước đối thủ đang đạt phong độ cao.

Hiệp một diễn ra khá tẻ nhạt khi hai đội thi đấu thận trọng. Bước ngoặt chỉ đến sau giờ nghỉ, khi đoàn quân của HLV Pep Guardiola bất ngờ tăng tốc. Trong vòng 6 phút, từ phút 51 đến 57, Man City liên tiếp ghi hai bàn nhờ công của Nico O’Reilly và Marc Guehi, đều xuất phát từ những đường kiến tạo của Rayan Cherki.

13-1776038049-chelsea-guc-nga-tren-san-nha-arsenal-hut-hoi-trong-cuoc-dua-vo-dich
Chelsea chìm trong thất vọng.

Khi Chelsea còn chưa kịp ổn định lại thế trận, sai lầm của Moises Caicedo đã khiến đội chủ nhà phải trả giá. Jérémy Doku tận dụng cơ hội, ghi bàn thứ ba, khép lại trận đấu ngay trên sân khách.

Chiến thắng giúp Man City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 6 điểm, đồng thời vẫn còn trong tay một trận chưa đấu và trận đối đầu trực tiếp trên sân Etihad vào ngày 19/4. Nếu giành trọn điểm số ở các vòng còn lại, đội bóng của Guardiola hoàn toàn có thể san bằng điểm số với đối thủ và đẩy cuộc đua vô địch đến kịch bản so kè hiệu số.

Về phía Chelsea, dù rất cần điểm để cạnh tranh suất dự Champions League, đội bóng của HLV Liam Rosenior lại tiếp tục gây thất vọng. Thất bại này khiến họ tụt lại ở vị trí thứ 6 với 48 điểm, kém nhóm top 5 tới 4 điểm và đối mặt nguy cơ lỡ hẹn với đấu trường danh giá châu Âu.

Minh Ngọc (SHTT)