Thất bại 2-5 trước PSG tại vòng 1/8 Champions League không chỉ khiến Chelsea rơi vào thế khó mà còn làm dấy lên nhiều tranh cãi về quyết định sử dụng thủ môn của HLV Liam Rosenior.

Trận thua đậm của Chelsea trước PSG tại vòng 1/8 Champions League đã khiến nhiều tranh luận bùng nổ, đặc biệt xoay quanh quyết định nhân sự của HLV Liam Rosenior ở vị trí thủ môn. Sai sót của Filip Jorgensen trong trận đấu nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích và khiến nhiều người liên tưởng đến những sai lầm tương tự từng xảy ra ở các đội bóng khác.

12-1773298048-chelsea-khung-hoang-o-vi-tri-thu-mon-nguoi-ham-mo-nho-lai-cai-bong-qua-lon-cua-courtois.webp
Chiếc áo cam càng làm nổi bật sai lầm của Jorgensen.

Trong trận đấu tại Paris, HLV Rosenior gây bất ngờ khi để thủ môn số một Robert Sanchez ngồi dự bị và trao cơ hội bắt chính cho Jorgensen. Đây mới chỉ là lần thứ hai thủ thành người Đan Mạch ra sân ngay từ đầu tại Champions League và là trận thứ ba anh xuất hiện ở đấu trường này.

Trước đó, Jorgensen từng bắt chính trong chiến thắng 5-1 trước Ajax và vào sân trong hiệp hai ở trận thắng Pafos 1-0 trên sân nhà. Kinh nghiệm của anh tại Premier League mùa này cũng khá hạn chế khi mới có ba lần ra sân, bao gồm trận thay Sanchez sau khi thủ môn này nhận thẻ đỏ ở cuộc đối đầu Manchester United hồi tháng 9, trận hòa Manchester City ở vòng 20 và chiến thắng trước Aston Villa gần đây.

Dù vậy, việc Rosenior đặt niềm tin vào Jorgensen không phải là quyết định thiếu cơ sở. Thủ môn này vừa có màn trình diễn khá ổn định trong chiến thắng 4-1 trước Aston Villa, giúp đội bóng triển khai bóng mượt mà từ tuyến dưới. Ngược lại, Robert Sanchez trước đó lại mắc sai lầm khiến Chelsea nhận thất bại trước Arsenal.

Trong phần lớn thời gian trận đấu với PSG, quyết định của Rosenior dường như mang lại hiệu quả khi Chelsea giữ được thế trận khá cân bằng. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi ở phút 75 khi Jorgensen mắc sai lầm trong pha khống chế bóng, tạo điều kiện để đối thủ ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2.

Tình huống này khiến tinh thần thi đấu của Chelsea sụp đổ. Ngay trên sân, tiền vệ Enzo Fernandez bày tỏ sự tức giận khi ném bóng về phía đồng đội, còn Moises Caicedo cũng không giấu nổi sự thất vọng. Chỉ trong 16 phút cuối trận, Chelsea liên tiếp nhận thêm ba bàn thua và khép lại trận đấu với thất bại nặng nề 2-5.

Sau trận, HLV Rosenior đứng ra bảo vệ học trò và nhận trách nhiệm về kết quả, cho rằng đội bóng đã thiếu bản lĩnh khi gặp khó khăn. Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng những sai sót nơi khung thành đang khiến mọi nỗ lực của Chelsea trở nên vô nghĩa.

Thực tế, vấn đề của Chelsea không chỉ nằm ở một trận đấu. Trong nhiều năm qua, đội bóng này liên tục thay đổi người gác đền nhưng vẫn chưa tìm được sự ổn định như thời điểm còn Thibaut Courtois.

12-1773298048-chelsea-khung-hoang-o-vi-tri-thu-mon-nguoi-ham-mo-nho-lai-cai-bong-qua-lon-cua-courtois.webp
Courtois vừa tỏa sáng cùng Real Madrid.

Kể từ khi thủ môn người Bỉ rời Stamford Bridge để gia nhập Real Madrid vào năm 2018, Chelsea dường như chưa tìm ra người đủ tầm để lấp đầy khoảng trống. Hai chức vô địch Premier League gần nhất của đội bóng vào các năm 2015 và 2017 đều gắn liền với phong độ xuất sắc của Courtois, người từng mang đến sự an tâm lớn cho hàng phòng ngự.

Sự tiếc nuối của người hâm mộ càng rõ rệt hơn khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Courtois trong cùng thời điểm. Trong khi Jorgensen mắc sai lầm khiến Chelsea thua đậm, thủ môn người Bỉ lại tỏa sáng trong chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Manchester City tại sân Bernabeu. Không chỉ giữ sạch lưới, anh còn có đường chuyền dài góp phần dẫn đến bàn mở tỷ số cho đội bóng Tây Ban Nha.

Sự đối lập giữa hai thủ môn trong cùng một đêm đã phản ánh rõ khoảng cách về đẳng cấp. Một bên là sai lầm khiến đội nhà sụp đổ, bên kia là màn trình diễn giúp đội bóng tiến gần hơn tới chiến thắng.

Thất bại 2-5 trước PSG khiến Chelsea đối mặt thử thách cực lớn ở trận lượt về khi phải lật ngược cách biệt ba bàn. Nếu không sớm tìm được sự chắc chắn nơi khung gỗ, tham vọng tiến sâu tại Champions League của thầy trò HLV Liam Rosenior có thể sớm khép lại trong nỗi tiếc nuối về những năm tháng huy hoàng đã qua.

Minh Ngọc (SHTT)