Bị dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp một, "The Blues" đã tạo nên một màn lột xác ngoạn mục tại Stamford Bridge để giành chiến thắng 3-2 trước West Ham, qua đó chính thức vượt mặt Man Utd trên bảng xếp hạng.

Sau men say chiến thắng trước Napoli tại đấu trường châu Âu, HLV Rosenior đã có quyết định táo bạo khi thay đổi tới 7 vị trí trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, sự xáo trộn này đã khiến Chelsea phải trả giá đắt trước một West Ham đầy thực dụng.

Phút 15, Jarrod Bowen mở tỷ số cho đội khách bằng một quả tạt đầy ý đồ, đưa bóng găm thẳng vào góc xa khung thành.

Không lâu sau đó, tận dụng sự lỏng lẻo bên hành lang trái của Chelsea, Aaron Wan-Bissaka kiến tạo thuận lợi để Crysencio Summerville dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 36.

Trước những tiếng la ó của cổ động viên nhà, HLV Rosenior đã thực hiện 3 sự thay đổi người ngay sau giờ nghỉ. Quyết định này đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Chelsea dồn lên mạnh mẽ và bắt đầu hành trình tìm kiếm bàn thắng.

Ngay đầu hiệp hai, Joao Pedro thắp lên hy vọng bằng một pha đánh đầu hiểm hóc rút ngắn tỷ số. Tiếp theo đó, hậu vệ Marc Cucurella cụ thể hóa áp lực nghẹt thở bằng bàn thắng gỡ hòa quý giá.

01-1769903606-chelsea-loi-nguoc-dong-khong-tuong-danh-chiem-top-4-tu-mu.jpeg

Enzo Fernandez trở thành người hùng khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 90+2, khép lại kịch bản điên rồ đúng vào ngày kỷ niệm 3 năm anh khoác áo đội bóng thành London.

Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp Chelsea thiết lập một kỷ lục mới, lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League, họ giành chiến thắng sau khi bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp một. Với kết quả này, Chelsea chính thức tạm chiếm vị trí thứ 4 của Manchester United, tạo đà tâm lý cực lớn cho giai đoạn khốc liệt sắp tới của mùa giải.

TN (SHTT)