Thể thao
26/08/2025 20:33Chủ tịch LĐBĐ Malaysia từ chức, FIFA điều tra, huỷ trận thắng ĐT Việt Nam 4-0?
Thượng tầng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang trải qua một cơn địa chấn thực sự sau, khi Chủ tịch Joehari Ayub được cho là đã nộp đơn từ chức vào ngày 22 tháng 8 vừa qua, chỉ sau chưa đầy 6 tháng tại vị. Thông tin này làm dấy lên những lo ngại về một cuộc khủng hoảng nội bộ sâu sắc.
Theo tờ New Straits Times, ông Joehari Ayub đã viện dẫn lý do sức khỏe trong đơn từ chức của mình. Tuy nhiên, sự việc này diễn ra trong bối cảnh nội bộ FAM được cho là đang có những cuộc "đấu đá dữ dội", làm dấy lên nhiều đồn đoán về nguyên nhân thực sự đằng sau quyết định đột ngột này. Cho đến nay, FAM vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào.
Lần cuối cùng ông Joehari Ayub xuất hiện công khai tại trụ sở FAM là vào ngày 11 tháng 8. Kể từ đó, sự vắng mặt đáng ngờ của ông đã làm dấy lên những nghi vấn. Tờ New Straits Times nhấn mạnh: "Được biết, ông Joehari Ayub đã nộp đơn từ chức vào ngày 22/8 với lý do sức khỏe. Cho đến nay, FAM vẫn giữ im lặng”.

Ông Joehari Ayub mới được bầu làm Chủ tịch FAM vào tháng 2 năm nay. Giai đoạn đầu nhiệm kỳ của ông được đánh dấu bằng chiến dịch nhập tịch cầu thủ ồ ạt, một chính sách gây ra nhiều tranh cãi nhưng cũng đã giúp ĐT Malaysia mạnh lên trông thấy, mà đỉnh điểm là chiến thắng 4-0 trước ĐT Việt Nam hồi tháng 6.
Tuy nhiên, chính sách này lại là con dao hai lưỡi. Nó đã vô tình tạo ra một làn sóng phản đối dữ dội từ chính người hâm mộ Malaysia. Nỗi băn khoăn lớn nhất nằm ở tính minh bạch trong việc xác minh nguồn gốc của các cầu thủ nhập tịch.
Trường hợp của trung vệ Facundo Garces là một ví dụ điển hình. Những phát biểu mâu thuẫn của anh về việc mang dòng máu Malaysia từ "cụ cố" hay "ông nội" đã gây ra một cuộc tranh cãi gay gắt và khiến uy tín của FAM bị tổn hại nghiêm trọng. Dù sau đó Facundo Garces đã vội vàng giải thích là "lỗi dịch thuật", nhưng niềm tin của dư luận đã lung lay.
Việc nhập tịch ồ ạt các cầu thủ nước ngoài, đặc biệt là những người có nguồn gốc không rõ ràng, đã khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy như đội tuyển quốc gia đang mất đi bản sắc. Thay vì tập trung phát triển các tài năng trẻ trong nước, FAM lại chọn con đường "ăn xổi" bằng cách "nhập khẩu" thành tích. Điều này không chỉ gây mâu thuẫn nội bộ mà còn đặt ra câu hỏi về chiến lược phát triển bền vững của bóng đá Malaysia trong dài hạn.
Ở một diễn biến khác, dư luận Malaysia đang dấy lên hoài nghi rằng, phía sau cánh cửa FAM đang có những toan tính chính trị phức tạp. Và nếu đơn từ chức của ông Joehari Ayub được thông qua, FAM sẽ buộc phải tổ chức một cuộc bầu cử bất thường. Điều này đồng nghĩa với việc bóng đá Malaysia lại rơi vào vòng xoáy mới, lặp lại kịch bản quen thuộc: mỗi khi thay đổi lãnh đạo, mọi kế hoạch, chiến lược đang triển khai đều bị gián đoạn.
Nguy cơ FIFA trừng phạt bóng đá Malaysia
Chuyên gia Pekan Ramli thẳng thắn: “Ông Joehari đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử, đồng nghĩa các thành viên đã đặt niềm tin vào ông. Lật ngược quyết định ấy chỉ sau vài tháng là quá phi lý. Vì thế, chủ tịch tiếp theo có nguy cơ chỉ là một con rối của hệ thống, và bóng đá Malaysia sẽ phải trả giá”.
Đấu đá nội bộ không chỉ làm hình ảnh FAM bị tổn hại, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đội tuyển quốc gia. Asian Cup 2027 là mục tiêu lớn mà Malaysia hướng tới, nhưng sự bất ổn từ thượng tầng khiến công tác chuẩn bị bị gián đoạn. Nếu những mâu thuẫn này leo thang, nguy cơ tệ nhất là FIFA có thể áp dụng lệnh cấm vận. Cơ quan bóng đá thế giới từ lâu đã cứng rắn với các liên đoàn để chính trị can thiệp quá sâu.
Nếu có bằng chứng cho thấy quá trình bầu cử tại FAM bị thao túng, hoặc ghế chủ tịch bị “đảo chính” theo kiểu phi thể thao, bóng đá Malaysia hoàn toàn có thể đối mặt án phạt đình chỉ. Khi đó, mọi đội tuyển và CLB của nước này sẽ không được tham gia các giải quốc tế, một kịch bản thảm họa.
Thực tế câu chuyện ở Malaysia không mới. Nhiều quốc gia Đông Nam Á từng trải qua những biến động quyền lực trong liên đoàn bóng đá. Nhưng hiếm nơi nào tình hình lại căng thẳng như FAM hiện tại, khi vừa có xung đột cá nhân, vừa dính dáng đến chính sách nhạy cảm như nhập tịch cầu thủ. Điều này càng nhấn mạnh một nghịch lý: trong khi bóng đá khu vực đang hướng tới sự chuyên nghiệp hóa, thì Malaysia lại bị kéo lùi bởi những tranh chấp nội bộ.
Từ kỳ vọng vào một nhiệm kỳ đổi mới, ông Joehari Ayub giờ đây lại trở thành tâm điểm của những đồn đoán, bị nghi ngờ là nạn nhân của một cuộc đấu đá chính trị. Nếu FAM không nhanh chóng ổn định, mọi thành quả trên sân cỏ sẽ bị che mờ bởi những mưu tính ngoài hậu trường.
ĐT Malaysia có thể đánh bại ĐT Việt Nam với tỷ số 4-0, nhưng chiến thắng ấy sẽ trở nên vô nghĩa nếu nền bóng đá của họ bị FIFA treo quyền tham dự quốc tế. Và khi đó, người hâm mộ bóng đá Malaysia, những người luôn cháy hết mình trên khán đài, sẽ phải liên lụy gánh chịu hậu quả nặng nề nhất từ những cuộc tranh giành quyền lực đầy toan tính.