Cục diện bảng xếp hạng Premier League có khả năng sẽ thay đổi khi Aston Villa bất ngờ sảy chân vào đúng thời điểm nhạy cảm nhất của mùa giải.

Trong chuyến làm khách trên sân Molineux của Wolverhampton Wanderers rạng sáng ngày 28/2, đoàn quân của HLV Unai Emery đã phải nhận thất bại 0-2. Đây là một kết quả gây sốc bởi Villa vốn được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ trước giờ bóng lăn. Thất bại này không chỉ khiến họ trắng tay mà còn trực tiếp mở ra cánh cửa vàng cho Manchester United vươn lên chiếm lĩnh vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Trận thua tại vòng 28 đã đẩy Aston Villa vào tình thế không như ý muốn khi họ đối diện với nguy cơ bị san bằng điểm số ngay tức khắc. Hiện tại, "Quỷ đỏ" thành Manchester đang nắm trong tay quyền tự quyết. Nếu đánh bại Crystal Palace trong trận đấu tới, thầy trò Michael Carrick không chỉ cân bằng về điểm số mà còn có khả năng vượt mặt đối thủ để chiếm lấy vị trí thứ 3 nhờ lợi thế về hiệu số bàn thắng bại (8 so với 11). Chính vì lẽ đó, cuộc đua lọt vào top đầu đang trở nên căng thẳng và kịch tính hơn bao giờ hết.

Niềm tin dành cho đội bóng chủ sân Old Trafford là hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào phong độ rất cao của họ trong thời gian qua. Manchester United đã giành chiến thắng 5 trong 6 trận gần nhất tại giải ngoại hạng, ghi được 12 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 6 lần, trong đó có tới 3 trận giữ sạch lưới. Dù có một bước chững lại hiếm hoi với trận hòa 1-1 trước West Ham, nhưng ngay sau đó, bản lĩnh của đội bóng lớn đã được khẳng định bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân của Everton.

Sự hồi sinh mạnh mẽ này mang đậm dấu ấn của HLV Michael Carrick. Theo Daily Mail, ban lãnh đạo MU đang cực kỳ hài lòng với sự điềm tĩnh và phong thái chuẩn mực mà ông thể hiện. Dù kế hoạch ban đầu chỉ là bổ nhiệm Carrick làm HLV tạm quyền đến hết mùa giải, nhưng những kết quả tích cực liên tiếp đang khiến giới thượng tầng đội bóng cân nhắc thay đổi kế hoạch theo hướng lạc quan hơn.

PV (SHTT)