Nhà báo thể thao nổi tiếng của Malaysia cho rằng “Hổ Mã Lai” sẽ lần át mọi đối thủ trong khu vực nếu cứ đá như trận gặp tuyển Việt Nam.

Chiều 6/7, hãng truyền thông New Straits Times của Malaysia đã đăng bài bình luận rất đáng chú ý với tiêu đề: “Hãy loại bỏ tiếng ồn ào bên ngoài để tiếp tục gầm rú”. Nhà báo thể thao nổi tiếng Ajitpal Singh nhắc tới tuyển Việt Nam ngay trong phần mở đầu của bài bình luận này.

“Tháng trước, tuyển Malaysia đã đánh bại tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0 tại sân Bukit Jalil trong màn thể hiện thống trị, tinh tế và có chiều sâu đầy mới mẻ. Nhưng thay vì được khen ngợi, Harimau Malaya lại bị chỉ trích dữ dội.

Mạng xã hội bùng nổ. Người hâm mộ từ nhiều nơi cáo buộc tuyển Malaysia thao túng hệ thống. Các thuyết âm mưu lan truyền như cháy rừng. Một số thậm chí còn yêu cầu FIFA can thiệp. Và lý do là gì, không phải là họ đã chơi như thế nào, mà ai đã chơi.

Đêm đó, chín trong số 11 cầu thủ ra sân của Malaysia là những cầu thủ nhập tịch. Tổng cộng có mười lăm người được liệt kê trong danh sách đội hình. Sáu người đã ra mắt quốc tế — Facundo Garces, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Rodrigo Hidalgo, Gabriel Palmero và Jon Irazabal.

Không ai sinh ra ở Malaysia, nhưng theo LĐBĐ Malaysia (FAM), tất cả đều có nguồn gốc Malaysia và đã được FIFA thẩm định và chấp thuận giấy tờ. Tuy nhiên, điều đó vẫn không ngăn được một số người lên tiếng chỉ trích”.

Nhà báo Malaysia cho rằng đội nhà bị chỉ trích dữ dội sau trận gặp tuyển Việt Nam, xuất phát từ gốc gác của nhóm cầu thủ nhập tịch.

Cây bút Ajitpal Singh tiếp tục bình luận: “Hãng truyền thông Indonesia Disway ID là đơn vị đầu tiên gây tranh cãi khi tuyên bố FAM có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt 2 triệu đô la Mỹ, kết quả trận đấu tại Việt Nam bị hủy bỏ và thậm chí bị cấm nhập tịch cho cầu thủ trong tương lai nếu phát hiện bất kỳ giấy tờ nào là giả mạo.

Một trang web dành cho người hâm mộ Indonesia đã gọi cách tiếp cận của Malaysia là "vi phạm quy tắc bóng đá". Nhưng FAM đã hành động nhanh chóng để dập tắt tiếng ồn. LĐBĐ châu Á (AFC) ủng hộ lập trường đó, khi tổng thư ký Datuk Seri Windsor Paul xác nhận rằng không có khiếu nại nào được nộp lên cơ quan khu vực và mọi vấn đề liên quan đến tư cách cầu thủ đều thuộc thẩm quyền của FIFA.

Cho đến nay, FIFA vẫn im lặng. Không có án cấm. Không có cảnh báo. Không có lệnh trừng phạt. Không có dấu hiệu nào cho thấy có hành vi sai trái.

Nhưng sự náo động này không chỉ liên quan đến vấn đề kỹ thuật. Đó là về bản sắc, nhận thức, lòng tự hào và sự lo lắng ngày càng tăng trong người hâm mộ và các đối thủ trong khu vực về tốc độ thay đổi nhanh chóng của Harimau Malaya…

Tuyển Timor Leste từng mang theo một làn sóng cầu thủ Brazil - nhưng điều đó đã kết thúc trong thảm họa khi người ta phát hiện ra giấy tờ của họ là giả mạo, dẫn đến một cuộc điều tra lớn của FIFA và AFC.

Các cầu thủ không có quan hệ gia đình với Đông Timor, chỉ làm giả giấy khai sinh. Vụ bê bối đã làm rung chuyển bóng đá châu Á. Nhưng việc so sánh Timor Leste với Malaysia là rất sai lầm.

Tất cả các cầu thủ nhập của Malaysia đều có gốc gác rõ ràng. FIFA đã xem xét và xóa hồ sơ của họ. Mọi thứ, trên giấy tờ và thực tế, đều ổn thỏa.

Vấn đề thực sự có lẽ là Malaysia cuối cùng đã trở thành mối đe dọa. Harimau Malaya không còn chỉ là một đội bóng "có tiềm năng" nữa. Họ là một đội có chiều sâu, khả năng kỹ thuật và sức mạnh thể chất”.

Nhà báo thể thao của Malaysia cho rằng đội nhà sẽ thống trị, lấn át mọi đối thủ trong khu vực nếu cứ chơi như trận gặp tuyển Việt Nam.

Trong phần tiếp theo, cây bút Ajitpal Singh thêm lần nhắc tới tuyển Việt Nam, đồng thời cho rằng “Hổ Mã Lai” có thể lấn át các đối thủ ở Đông Nam Á nếu cứ đá như lần gặp thầy trò HLV Kim Sang-sik cách đây không lâu.

“Chiến thắng trước tuyển Việt Nam đã gửi đi một thông điệp rõ ràng trên khắp Đông Nam Á - Malaysia đến đây để cạnh tranh và thống trị.

Và điều đó khiến một số người cảm thấy không thoải mái. Có cảm giác rằng đây không phải là vấn đề công bằng mà là nỗi sợ hãi. Nỗi sợ rằng việc tuyển dụng nhân tài tích cực của Malaysia có thể làm thay đổi cán cân khu vực.

Tại Malaysia, phản ứng dữ dội là trái chiều. Một số người hâm mộ tự hào về kết quả. Những người khác lo ngại bản sắc dân tộc đang bị pha loãng. Đây là một ranh giới mong manh. Nhưng nó không phải là bất hợp pháp. Cũng không phải là phi đạo đức miễn là các tuyên bố về nguồn gốc cầu thủ là hợp pháp và giấy tờ được kiểm tra.

FAM giờ đây phải giữ vững lập trường của mình. Không phải bằng cách hạ bệ những người chỉ trích, mà bằng cách bình tĩnh củng cố sự thật: Các quy tắc của FIFA đã được tuân thủ. Không có vi phạm nào xảy ra. Đội bóng là hợp pháp.

Nếu có bất cứ điều gì, phản ứng dữ dội này là bằng chứng cho thấy Malaysia đang làm đúng. Họ đã làm đối thủ của mình hoảng sợ. Và trên hết, cuối cùng họ lại chiến thắng.

Thách thức hiện nay là xây dựng lòng tin với người hâm mộ và chứng minh rằng những thành viên mới này không chỉ là "người nhập khẩu" mà là một phần của gia đình Harimau Malaya, sẵn sàng chiến đấu vì danh hiệu.

Sự ồn ào có thể tiếp tục. Những lời buộc tội có thể tái diễn. Nhưng nếu Malaysia tiếp tục chơi như cách họ đã làm với tuyển Việt Nam, họ có thể lấn át phần còn lại”.

Theo Tiểu Lâm Mộc (nguoiduatin.vn)