Sau khi nhận án phạt xử thua 0-3 từ AFC ở lượt đi, CLB CAHN bước vào tái đấu với Tampines Rovers trong tình thế buộc phải thắng cách biệt trên 3 bàn mới có hy vọng lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại là một chuỗi những diễn biến đáng quên đối với thầy trò HLV Mano Polking.
19-1771467276-clb-cahn-thua-tham-bi-loai-khoi-cup-chau-a.webp
Tampine Rovers đánh bại CLB CAHN với tỷ số 3-1 trên sân nhà (Ảnh: The Straits Times)

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CLB CAHN chủ động dồn quân lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Với Quang Hải trong vai trò thủ quân dẫn dắt lối chơi, đội khách kiểm soát bóng tốt hơn và liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành đối phương. Dẫu vậy, sự vô duyên của các chân sút trong khâu dứt điểm cuối cùng đã khiến những cơ hội nguy hiểm trôi qua một cách đáng tiếc.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, CLB CAHN đã phải nếm trải quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Phút 36, từ một tình huống phản công sắc nét, Hide Higashikawa bên phía Tampines Rovers đã bật cao đánh đầu hiểm hóc từ quả tạt bên cánh trái, đánh bại thủ thành Nguyễn Filip để mở tỷ số trận đấu.

Bước sang hiệp hai, khó khăn càng chồng chất khi Leo Artur phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 54, khiến CLB CAHN chỉ còn 10 người trên sân.

Trong nỗ lực không mệt mỏi, niềm hy vọng bùng lên ngắn ngủi khi Đình Bắc, cầu thủ được tung vào sân từ ghế dự bị, sút tung lưới đội chủ nhà ở phút 56 sau đường kiến tạo của Quang Hải. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng này vì xác định Rogerio Alves đã phạm lỗi trước đó.

Ngay sau tình huống bị từ chối bàn thắng, Tampines Rovers đã tận dụng sơ hở để nhân đôi cách biệt nhờ công của Higashikawa. Dù sau đó Alan Grafite đã nỗ lực rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền, nhưng hàng phòng ngự lỏng lẻo tiếp tục khiến CAHN phải nhận thêm bàn thua thứ ba do công của Trent Buhagiar.

Thất bại chung cuộc 1-3 ở lượt về (tổng tỷ số 1-6 sau hai lượt trận) đã chính thức tiễn bước CLB CAHN rời khỏi sân chơi châu lục.

PV (SHTT)