Thể thao
12/04/2026 10:48Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup

Trận tứ kết diễn ra vào sáng 12/4 (giờ Việt Nam) đã mang đến cho người hâm mộ một màn so tài nghẹt thở, nơi bản lĩnh và kịch tính được đẩy lên cao trào đến những giây phút cuối cùng. Ngay từ nửa đầu trận đấu, hai cơ thủ đã tạo ra thế trận giằng co quyết liệt. Bước ngoặt đầu tiên xuất hiện ở lượt cơ thứ 10; khi đang bị Thanh Lực dẫn trước 16-6, Dick Jaspers đã chứng minh đẳng cấp của một huyền thoại bằng sê-ri 10 điểm để san bằng tỷ số, sau đó liên tục bứt phá để nắm giữ lợi thế dẫn điểm.
Không hề nao núng trước áp lực từ phía đối thủ Hà Lan, Thanh Lực đã có màn đáp trả đanh thép ở lượt cơ thứ 14 với sê-ri 8 điểm, giúp anh dẫn ngược 26-25 trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao. Sự hưng phấn được duy trì giúp tay cơ Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận cho đến tận lượt cơ thứ 21.
Tuy nhiên, "lão tướng" Dick Jaspers chưa bao giờ là đối thủ dễ bị khuất phục. Ở lượt cơ thứ 22, ông thực hiện sê-ri 7 điểm để dẫn lại 40-36. Những phút tiếp theo trở thành thử thách cực đại cho Thanh Lực khi anh vừa đối mặt với thế trận bế tắc, vừa phải tìm lời giải cho lối đánh thủ bi đầy "già rơ" của Jaspers. Khoảng cách được nới rộng thành 46-37 sau 27 lượt cơ, khiến nhiều người lo ngại về một thất bại cho đại diện Việt Nam.
Thế nhưng, kịch tính bùng nổ khi Jaspers bất ngờ bị chững lại ở giai đoạn quyết định. Tận dụng triệt để sai lầm của đối thủ, Thanh Lực tung sê-ri 6 điểm ở lượt cơ 30 để áp sát điểm số 44-46. Sau những tình huống xử lý lỗi vì "đá bi" đầy tiếc nuối từ cả hai phía ở lượt cơ 32, Thanh Lực đã giữ được cái đầu lạnh để ghi thêm 4 điểm quan trọng, chính thức "chốt hạ" trận đấu với chiến thắng sát nút 50-48 sau 33 lượt cơ.
Chiến thắng này không chỉ đánh dấu màn ngược dòng ngoạn mục nhờ sự kết hợp giữa bản lĩnh và một chút may mắn, mà còn giúp Trần Thanh Lực trở thành niềm hy vọng lớn nhất của billiards Việt Nam tại giải đấu năm nay. Trước đó tại vòng 16, anh cũng đã có phong độ ấn tượng khi đánh bại Birol Uymaz (Thổ Nhĩ Kỳ) với tỷ số 50-32. Dù người đồng đội Chiêm Hồng Thái đã phải dừng bước tại tứ kết trước Cho Myung-woo, hành trình của Thanh Lực vẫn tiếp tục với trận bán kết gặp Martin Horn.