Thể thao
10/10/2026 20:50Cristiano Ronaldo chính thức bị đình chỉ thi đấu vì tự ý bỏ tuyển
Động thái cứng rắn này diễn ra trong bối cảnh rạn nứt giữa chân sút 41 tuổi và huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus đã bị đẩy lên đỉnh điểm, đặt tương lai thi đấu quốc tế của huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha vào tình thế bấp bênh hơn bao giờ hết.

Theo thông báo chính thức từ Hội đồng Kỷ luật FPF vào ngày 10/10, toàn bộ hồ sơ liên quan đến hành vi của Ronaldo đã được chuyển sang Ủy ban Điều tra Kỷ luật của FPF và đưa vào diện xử lý theo quy trình khẩn cấp. Mọi nội dung chi tiết xung quanh vụ việc sẽ được bảo mật tuyệt đối cho đến khi quá trình điều tra đi đến kết luận cuối cùng.
Mặc dù FPF vẫn chưa công bố hình thức chế tài chính thức, nguồn tin từ giới truyền thông Bồ Đào Nha cho biết mức án kỷ luật tạm thời dành cho Ronaldo có thể kéo dài từ 1 đến 6 tháng. Điểm đáng lưu ý trong quy định kỷ luật của FPF đối với trường hợp này là thời gian thụ án sẽ được tính theo mốc tháng thay vì quy đổi ra số trận đấu cụ thể. Nếu phải nhận mức phạt cao nhất, tiền đạo kỳ cựu chắc chắn sẽ lỡ hẹn với đợt hội quân vào tháng 11/2026 với hai cuộc chạm trán Đan Mạch và Xứ Wales, cũng như hai lượt trận tứ kết UEFA Nations League diễn ra vào tháng 3/2027 dưới sự dẫn dắt của HLV Jorge Jesus.
Mầm mống xung đột bùng phát từ đợt tập trung chuẩn bị cho các lượt trận UEFA Nations League gặp Đan Mạch và Na Uy. Trong chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Na Uy tại Oslo hôm 27/9, Ronaldo dù được ban huấn luyện yêu cầu khởi động nhưng rốt cuộc không được tung vào sân thi đấu một phút nào. Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ngôi sao mang áo số 7 đã vùng vằng tiến thẳng vào đường hầm mà không cùng các đồng đội nán lại sân để tri ân người hâm mộ Bồ Đào Nha. Đỉnh điểm căng thẳng diễn ra vào ngày 30/9, ngay sau khi HLV Jorge Jesus kết thúc buổi họp báo trước trận gặp Đan Mạch, tiền đạo 41 tuổi đã tự ý thu dọn đồ đạc và rời khỏi đại bản doanh của đội tuyển.
Lên tiếng giải thích về hành động bột phát của mình vào đầu tuần này, chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng niềm tin giữa anh và HLV Jorge Jesus đã hoàn toàn sụp đổ do những lời hứa về thời lượng thi đấu không được thực hiện đúng như cam kết. Dẫu vậy, CR7 cũng đã gửi lời xin lỗi chân thành tới tập thể đồng đội cùng người hâm mộ bóng đá nước nhà, thừa nhận việc bản thân tự ý bỏ đội là điều không nên làm.
Đáng chú ý, Ronaldo còn chủ động đề nghị Liên đoàn đưa ra hình thức kỷ luật thích đáng cho hành vi của mình. Ngôi sao kỳ cựu khẳng định bản thân sẵn sàng chấp hành mọi phán quyết kỷ luật và nhấn mạnh chưa từng từ bỏ khát khao cống hiến cho màu áo tuyển quốc gia, luôn sẵn sàng tái xuất khi cơ quan kỷ luật hoàn tất xem xét vụ việc.
Tạm gác lại những lùm xùm ồn ào ở cấp độ đội tuyển, Ronaldo đã nhanh chóng trở lại phục vụ câu lạc bộ chủ quản Al Nassr. Ngay trong ngày 9/10, chân sút 41 tuổi đã tỏa sáng rực rỡ khi ghi bàn mở tỷ số, góp công lớn vào thắng lợi giòn giã 3-0 trước Al Diriyah tại vòng 8 giải Vô địch Quốc gia Ả Rập Xê Út (Saudi Pro League). Pha lập công quan trọng này đã trực tiếp nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu lẫy lừng của anh lên con số 980 – tiếp tục củng cố kỷ lục vô tiền khoáng hậu của bóng đá thế giới.
Việc bị đình chỉ thi đấu tại đội tuyển Bồ Đào Nha hoàn toàn không ảnh hưởng đến quyền ra sân của Ronaldo trong màu áo Al Nassr. Vào tối 12/10 tới đây, anh cùng các đồng đội sẽ tiếp đón đại diện Neftchi Fergana của Uzbekistan ở lượt trận thứ hai AFC Champions League Elite. Dù cho có không thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong toàn bộ mùa giải năm nay, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn còn nguyên vẹn cơ hội xô đổ cột mốc vĩ đại 1.000 bàn thắng trong màu áo câu lạc bộ trước khi chính thức đưa ra quyết định giã từ sự nghiệp sân cỏ.
PV (SHTT)