Nền bóng đá Nigeria vừa phải hứng chịu một cú sốc lớn khi cựu tiền đạo Michael Eneramo đột ngột qua đời ở tuổi 40.
25-1777106299-cuu-tuyen-thu-nigeria-dot-tu-khi-dang-thi-dau
Cựu cầu thủ Michael Eneramo qua đời ở tuổi 40

Bi kịch xảy ra vào ngày 24/4 trong một trận giao hữu tại Kaduna. Dù đã thi đấu trọn vẹn hiệp một, nhưng chỉ 5 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Eneramo bất ngờ đổ gục ngay trên sân do một cơn ngừng tim. Dù các nhân viên y tế đã nỗ lực sơ cứu tại chỗ và nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện gần nhất, chân sút kỳ cựu này vẫn không thể qua khỏi.

Sự ra đi của Eneramo để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng nghiệp và người hâm mộ. Ông Mohammed Sanusi, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Nigeria chia sẻ: “Đây là một cú sốc lớn. Lúc này tôi không biết nói gì hơn. Tôi chỉ biết cầu mong anh ấy yên nghỉ và những người thân yêu cùng đại gia đình bóng đá Nigeria có đủ nghị lực để vượt qua mất mát này”. Trên tài khoản mạng xã hội chính thức, đội tuyển quốc gia Nigeria cũng gửi lời tiễn biệt: "Hãy yên nghỉ, Michael".

Sinh thời, Michael Eneramo được biết đến với biệt danh "Xe Tăng" do các cổ động viên CLB Esperance Sportive de Tunis ưu ái đặt cho, nhằm tôn vinh nền tảng thể chất vượt trội và những đóng góp to lớn của anh vào bảng thành tích của đội bóng. Sự nghiệp của anh trải dài qua nhiều châu lục từ châu Phi, châu Âu và châu Á, từng chinh chiến trong màu áo các đội bóng danh tiếng như Besiktas, Al-Ettifaq và Espérance Tunis. CLB Galatasaray cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi hay tin Michael Eneramo qua đời. Toàn thể CLB Galatasaray xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và Liên đoàn Bóng đá Nigeria”.

Ở cấp độ quốc tế, Eneramo đã có 11 lần ra sân trong màu áo Nigeria. Đáng chú ý, anh từng từ chối cơ hội thi đấu cho đội tuyển Tunisia – nơi anh có một sự nghiệp câu lạc bộ rực rỡ và từng cân nhắc việc nhập quốc tịch, để được cống hiến cho đội bóng quê hương.

PV (SHTT)