-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
07/04/2018 15:21Derby Manchester và cơ hội vàng của MU
Với các CĐV, không gì tồi tệ hơn việc họ bị biến thành những người chứng kiến tận mắt đội bóng kình địch đăng quang.
Năm 2008, những cule đã phải chịu đựng nỗi thống khổ ấy. Barca sẽ chơi trận El Clasico tại Bernabeu khi Real Madrid vừa chính thức lên ngôi, và Lionel Messi cùng các đồng đội phải lập hàng rào để chào đón những nhà vô địch.
“Pasillo - hàng rào danh dự”, suốt cả tuần các madridista nói về điều đó, như cách để sỉ nhục đối thủ. Cách duy nhất mà các cule có thể làm là trốn chạy khỏi thực tại. Cùng đi với các cầu thủ Barca đến Barnabeu chỉ có 6 người hâm mộ, trong khi những người ở nhà, được kênh truyền hình Tele5 thân Barca khuyến cáo không nên bật TV cho đến khi trận đấu kết thúc.
Ở Anh - cụ thể là Manchester, vốn đề cao tinh thần hiệp sĩ, sẽ không có nhiều người hâm mộ MU vứt bỏ tấm vé tới sân Etihad vào thứ bảy. Ít nhất họ cũng có thể tự an ủi rằng, dù sao thì Man City vẫn chưa chính thức đăng quang.
Thế nhưng nếu xét theo một góc độ khác, tình thế hiện giờ của "Quỷ đỏ" còn khó chịu hơn Barca cách đây 10 năm. Đó là nếu đội quân của Jose Mourinho thất bại, kẻ thù không đội trời chung Man City lập tức hóa thành các nhà vô địch. Nói một cách cụ thể hơn, với Barca, việc Real lên ngôi là sự đã rồi, thì với MU, họ là kẻ trực tiếp đặt đối thủ ngồi vào ngai vàng Premier League.
Trong quá khứ cạnh tranh, những người áo đỏ tự hào ở thế cửa trên, để rồi luôn có cái nhìn bỡn cợt với đám người áo xanh. Giờ thì gió đã đổi chiều, và họ không quen với điều đó. Bị biến thành viên gạch cuối cùng trong hành trình vinh quang của đối thủ - sự thật khó có thể nuốt trôi, đầy tủi hổ và gây đau đớn.
MU vẫn còn cơ hội để ngăn chặn thảm kịch nếu giành chiến thắng. Trong bối cảnh Man City đang bị phân tâm và vẫn còn choáng váng với thất bại trước Liverpool, việc giành 3 điểm ở Etihad là rất có khả năng.
Thêm nữa, một thắng lợi còn khiến sức mạnh cùng sự tự tin của Man City hư hại, dẫn đến một kết quả tồi tệ tiếp theo ở trận lượt về Champions League. Nó sản sinh ra một dạng tâm lý “niềm vui bắt nguồn từ những bất hạnh của người khác”, mà người Anh hay gọi là “Kỳ nghỉ Rome”, bắt nguồn từ bài thơ của Lord Byron đề cập đến một đấu sỹ tự hủy hoại mình để mang lại sự phấn khích cho các khán giả có mặt tại đấu trường.
Trong mùa giải mà các CĐV MU đi từ kỳ vọng đến thất vọng, cộng thêm sự chán nản về lối chơi buồn tẻ, họ rất cần khoái cảm, hay liều doping kiểu đó. Rồi Man City sẽ vẫn lên ngôi, nhưng ít ra MU cũng có lý do để tự hào.
Mục tiêu đã được xác định, tất cả còn lại phụ thuộc vào Jose Mourinho. Nếu dũng cảm để chơi như 45 phút đầu tiên trận gặp Liverpool mới đây, ông ta có thể có mọi thứ, từ chiến thắng đến sự ủng hộ của các học trò và người hâm mộ.
Ngược lại, nếu cách tiếp cận chỉ đơn giản là tránh thất bại và trì hoãn bữa tiệc vô địch của Man City, để rồi các CĐV tiếp tục hô vang “tấn công, tấn công” như ở trận lượt đi, tương lai MU thực sự rất đáng lo ngại.
Kể từ sau thất bại 1-6 ngày 23/10/11, MU đã đối đầu Man City thêm 12 lần nhưng chỉ thắng được 3 lần, trong khi thua tới 7. Điều tích cực duy nhất là thành tích của "Quỷ đỏ" tại Etihad (2 thắng, 1 hòa, 3 thua) tốt hơn khi chơi tại Old Trafford (1 thắng, 1 hòa, 4 thua).
Theo Thanh Đình (Tri Thức Trực Tuyến)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (18:10)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (39 phút trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (53 phút trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (1 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (2 giờ trước)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (2 giờ trước)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (2 giờ trước)
- Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười (2 giờ trước)
- FBI đánh giá cao nỗ lực "quét sạch" tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia (2 giờ trước)