Sáng 18.9 (theo giờ Việt Nam), ĐT futsal Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng và quyết định trực tiếp đến tấm vé đi tiếp. Thầy trò HLV Bruno sẽ quyết tâm và tập trung cho trận đấu này để có được kết quả khả quant hay vì chờ đợi vào kết quả có lợi từ các trận đấu khác.
Sáng 18.9 (theo giờ Việt Nam), ĐT futsal Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng và quyết định trực tiếp đến tấm vé đi tiếp. Thầy trò HLV Bruno sẽ quyết tâm và tập trung cho trận đấu này để có được kết quả khả quant hay vì chờ đợi vào kết quả có lợi từ các trận đấu khác.
 

Trong buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Italia, HLV Buruno đã truyền đạt tinh thần đến các cầu thủ đó là: “Không thể chờ đợi vào diễn biến có lợi ở các bảng đấu khác, chúng ta cần phải cố gắng tự tạo cơ hội cho chính mình”.

HLV Bruno chia sẻ: “Thất bại trước Paraguay đã cho chúng tôi những bài học kinh nghiệm xương máu. Đấu pháp tối ưu cho trận đấu tới đã được xây dựng, nhưng quan trọng là các cầu thủ sẽ thể hiện như thế nào, có đạt được hiệu quả như mong muốn hay không. Điều đó sẽ được trả lời trên sân thi đấu. Tuy nhiên, bất luận thế nào thì chúng tôi vẫn cần phải có sự chuẩn bị tốt nhất ”.

Do là buổi tập trên sân thi đấu chính nên ĐT Việt Nam chỉ có quỹ thời gian tối đa 60 phút. Vì vậy, có thể thấy rõ sự khẩn trương và tích cực của thầy trò HLV Bruno Garcia trong từng bài tập. Bên cạnh đó, lần đầu tiên kể từ bắt đầu hành trình tại VCK FIFA Futsal World Cup 2016, HLV Bruno Garcia đã quyết định tập kín và truyền thông báo chí chỉ được phép tác nghiệp trong thời gian 15 phút đầu buổi tập. Hoàn toàn không vì lý do “giấu bài” như các suy đoán thường thấy, mà mục đích chính là tránh sự phân tâm cho các học trò bởi những tác động bên lề.

ĐT Việt Nam luyện tập trước khi bước vào trận đấu cuối cùng. Ảnh: NĐ 

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận, HLV Bruno nói: “Tôi rất vui vì đã cùng với ĐT Việt Nam giành quyền tham dự VCK FIFA Futsal World Cup 2016, vui với 3 điểm giành được trong trận đấu đầu tiên gặp Guatemala, nhưng cũng không vui vì đã nhận thất bại trước Paraguay. Do vậy, tâm trạng hiện tại của tôi chỉ là vui mừng một nửa.

Tất nhiên là chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về Italia. Đây là điều mà bất cứ HLV nào cũng phải làm. Điều quan trọng nhất là ĐT Việt Nam sẽ chơi như thế nào, có đạt được hiệu suất cao nhất hay không. Italia đang là ứng cử viên cạnh tranh ngôi vô địch. Do vậy, trận đấu ngày mai sẽ là trận đấu rất khó khăn đối với ĐT Việt Nam”.

Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Bảo Quân cho biết: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì lần đầu tiên đất nước tôi tham dự một giải đấu lớn của thế giới. Trong lịch sử, không chỉ futsal mà kể cả bóng đá cũng chưa từng một lần góp mặt tại World Cup. Vì vậy, bản thân tôi cảm thấy rất tự hào.

Qua từng trận đấu tôi đã rút ra nhiều bài học quý cho cá nhân mình và cho cả toàn đội. Chúng tôi còn một trận đấu nữa tại vòng bảng và sẽ cố gắng hết sức để có thành giành được kết quả tốt nhất”.

Đánh giá về 2 trận đấu vừa qua của ĐT Việt Nam, anh nói: “Trận đấu gặp Paraguay là trận đấu mà chúng tôi không mong đợi về mặt kết quả. Trước trận đấu chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng nhưng diễn biến trận đấu đã không được như chúng tôi mong muốn, nhất là thời điểm đội bạn bất ngờ ghi liên tiếp 2 bàn thắng rất nhanh để nâng tỷ số từ 2-0 thành 4-0, khiến chúng tôi gặp rất nhiều bất lợi và dẫn đến kết quả không mong đợi”.
 “Tôi nghĩ rằng đó sẽ là điều cực kỳ tuyệt vời. Nếu chúng tôi giành quyền đi tiếp đó chắn chắc sẽ là món quà quý nhất mà chúng tôi gửi về quê nhà.  Khi đó, có lẽ người hâm mộ sẽ trắng đêm không ngủ, nên cũng không cần phải đặt chuông đồng hồ để dậy sớm nữa (cười)” – Bảo Quân chia sẻ cảm xúc nếu ĐT Việt Nam vượt qua vòng đấu bảng.

 

Theo Đ.H (Lao Động)