-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
24/10/2018 13:05Dybala lập công, Juventus hạ gục M.U ngay tại Old Trafford

BÀN THẮNG
Juventus: Dybala (17’)
Tiếp Juventus, HLV Jose Mourinho giữ nguyên đội hình xuất phát từng sử dụng ở trận gặp Chelsea cuối tuần trước. Về phía đội khách, một số thay đổi đáng chú ý đã được Max Allegri tạo ra. Đáng nói nhất là việc tiền vệ trẻ Bentancur bất ngờ được đá chính.
Mặc dù chơi tại Old Trafford nhưng Juventus áp đảo hoàn toàn về thế trận. Trong hiệp 1, thời gian kiểm soát bóng của Bianconeri lên tới 70%. Họ cũng tung ra tổng cộng 10 cú sút, so với vỏn vẹn 1 lần của đội chủ nhà. Các phương án tấn công của Juventus cực kỳ đa dạng. Trong đó, những pha lên bóng bên cánh phải, nơi có sự góp mặt của Cancelo được sử dụng nhiều nhất.

Phút 17, bàn mở tỷ số của Juventus cũng tới từ một tình huống tấn công bên cánh đó. Ronaldo trong lần hiếm hoi di chuyển sang cánh phải đã có quả tạt rất nguy hiểm để Dybala đá nối cận thành đưa Bianconeri vượt lên dẫn trước.
Bị đội khách mở tỷ số, nhiều CĐV M.U chờ đợi sự phản ứng tích cực của Quỷ đỏ. Nhưng điều đó đã không xảy ra trong phần còn lại của hiệp 1. Vẫn là một M.U chơi theo kiểu chịu trận. Họ không thể lên bóng bởi hàng tiền vệ Juventus kiểm soát tuyến giữa quá tốt. Ngoài ra, các mũi công của M.U như Juan Mata, Anthony Martial, Marcus Rashford, Romelu Lukaku cũng bị chia cắt hoàn toàn. Trong cả hiệp 1, M.U chỉ có đúng… 1 lần chạm bóng ở trong vòng cấm địa Bianconeri.

Về phía Juventus, với thế trận lấn lướt hoàn toàn, họ vẫn tiếp tục tạo ra những cơ hội ghi bàn. Phút 38, tỷ số suýt nữa đã là 2-0 cho đại diện Italia nếu De Gea không xuất sắc cản phá 2 cú sút liên tiếp của Ronaldo và Matuidi. Hiệp đấu đầu tiên là màn trình diễn riêng của Juventus, khi nhà ĐKVĐ Serie A cho thấy họ chơi bóng ở một trình độ cao hơn M.U rất nhiều.
Sang hiệp 2, Ronaldo một lần nữa bị từ chối bàn thắng bởi sự xuất sắc của De Gea. Phút 52, cú sút một chạm ngay sát vòng cấm của CR7 đi cực mạnh và hiểm hóc nhưng vẫn bị De Gea cản phá bằng 5 đầu ngón tay.
Sau tình huống này, M.U bắt đầu chơi khởi sắc hơn. Họ cầm được bóng nhiều hơn, đẩy cao tốc độ trận đấu lên hơn. Nhưng vấn đề của Quỷ đỏ là họ vẫn thiếu những pha tấn công sắc nét đủ để xuyên thủng hàng phòng ngự Juventus. Tình huống đáng chú ý nhất mà M.U tạo ra chỉ là cú dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chạm cột dọc của Pogba ở phút 75.

Không có bàn thắng nào được ghi trong phần còn lại trận đấu. Juventus đã đánh bại M.U với tỷ số 1-0 ngay tại Old Trafford. Với 3 điểm giành được, Bianconeri tiếp tục vững vàng trên ngôi đầu bảng H với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận. Với M.U, họ vẫn xếp ở vị trí thứ 2. Tuy nhiên, trận thua này khiến Quỷ đỏ khó cạnh tranh được ngôi đầu bảng với Juventus.
Cũng còn may cho M.U là ở trận đấu còn lại trong bảng diễn ra trước đó, Valencia chỉ kiếm được trận hòa 1-1 trên sân của Young Boys. Trận này Michy Batshuayi mở tỷ số cho các vị khách ở phút 26, nhưng đến phút 55 Bầy dơi lại để cho Young Boys gỡ hòa bằng quả đá 11 m thành công của Guillaume Hoarau.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
M.U: De Gea, Young, Lindelof, Smalling, Shaw, Pogba, Matic, Rashford, Mata, Martial, Lukaku.
Juventus: Szczesny, Joao Cancelo (Costa, 87’), Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Cuadrado (Barzagli, 81’), Dybala (Bernardeschi, 78’), Ronaldo.
Dybala tiếp tục bùng nổ
Bàn thắng vào lưới M.U đã là pha lập công thứ 5 của Dybala trong 4 trận gần nhất ở Champions League mà anh góp mặt. Cần biết là trong 24 trận trước đó thì chân sút người Argentina cũng chỉ ghi được 4 bàn.

BXH

Theo Minh Nam (Bongdaplus.vn)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (18:10)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (42 phút trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (56 phút trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (1 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (2 giờ trước)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (2 giờ trước)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (2 giờ trước)
- Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười (2 giờ trước)
- FBI đánh giá cao nỗ lực "quét sạch" tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia (2 giờ trước)