Rạng sáng ngày 14/7, trận chung kết Club World Cup 2025 giữa Chelsea và PSG đã gây ra tranh cãi lớn khi FIFA bị cáo buộc vi phạm trắng trợn một quy định cơ bản của Luật Bóng đá.

Cụ thể, FIFA đã kéo dài thời gian nghỉ giữa hiệp lên đến 24 phút, gần gấp đôi so với quy định tối đa 15 phút được nêu trong Luật 7: Thời gian thi đấu của IFAB.

Khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp bị kéo dài này được sử dụng cho một màn trình diễn ca nhạc hoành tráng theo phong cách Super Bowl, với sự góp mặt của Robbie Williams trước khi hiệp hai bắt đầu.

Nhà báo Martyn Ziegler của The Times đã phát hiện ra sự việc này và công khai chỉ trích trên mạng xã hội X, đặt câu hỏi về việc FIFA tự ý phá vỡ quy định 15 phút nghỉ giữa hiệp để phục vụ cho một buổi biểu diễn kéo dài 24 phút dành cho Infantino.

Theo Ziegler, hành động này cho thấy FIFA đang ưu tiên lợi ích trình diễn và thương mại hơn là sự tôn nghiêm của luật bóng đá.

Điều 7.2 quy định rõ ràng rằng "Cầu thủ được nghỉ giữa hiệp không quá 15 phút, thời gian nghỉ uống nước trong hiệp phụ cũng không được vượt quá một phút". Ngay cả trọng tài cũng chỉ có quyền điều chỉnh thời gian trong giới hạn cho phép, chứ không thể công khai kéo dài 15 phút thành 24 phút.

Thực tế, FIFA không phải là tổ chức duy nhất có quyền quyết định Luật Bóng đá. Quyền sửa đổi luật thuộc về Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (IFAB), nơi FIFA chỉ nắm giữ 4 trong tổng số 8 phiếu bầu, 4 phiếu còn lại thuộc về Anh, Scotland, Wales và Bắc Ireland. Việc tự ý nới lỏng quy định này được coi là một tiền lệ xấu, đặc biệt khi FIFA Club World Cup 2025™ vốn bị nhiều người xem là một "màn kiếm tiền trá hình".

Sport Bible nhận định rằng, một chi tiết nhỏ như 9 phút nghỉ thêm tưởng chừng không đáng kể nhưng đã phơi bày bộ mặt thật của FIFA dưới thời Infantino, đó là việc thương mại hóa bóng đá bằng mọi giá, bất chấp luật lệ và tinh thần thi đấu công bằng, đồng thời đặt ra nhiều nghi vấn cho World Cup 2026.

PV (SHTT)