Gabriel Magalhaes dường như không phải nhận thẻ đỏ khi Erling Haaland không ngã xuống sau khi bị trung vệ Brazil húc đầu.
20-1776657382-gabriel-thoat-the-do-nho-hanh-vi-la-thuong-cua-haaland
Gabriel chỉ nhận thẻ vàng sau pha va chạm với Haaland

Trận cầu tâm điểm ở vòng 33 Premier League giữa Manchester City và Arsenal đã kết thúc với thắng lợi 2-1 nghiêng về phía đội bóng thành Manchester. Bên cạnh những diễn biến chuyên môn hấp dẫn, sự chú ý của người hâm mộ còn đổ dồn vào màn so tài không khoan nhượng giữa tiền đạo Erling Haaland và trung vệ Gabriel Magalhaes. 

Trong suốt thời gian thi đấu, trung vệ người Brazil đã thực hiện nhiệm vụ theo sát chân sút Na Uy như hình với bóng, dẫn đến hàng loạt pha va chạm và tranh chấp nảy lửa.

Sự căng thẳng giữa hai cầu thủ này đạt đến đỉnh điểm vào phút thứ 83. Sau khi bị Gabriel kéo ngã ở khu vực giữa sân, đôi bên đã có những lời qua tiếng lại gay gắt và áp sát đối phương. Đáng chú ý, Gabriel dường như đã có hành động húc đầu nhẹ vào Haaland, khiến các cầu thủ Man City và cổ động viên trên khán đài vô cùng phẫn nộ, đồng loạt yêu cầu một tấm thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, sau khi vãn hồi trật tự, trọng tài chính chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo cho cả hai cầu thủ.

Đáng nói, chính thái độ của Haaland được cho là yếu tố then chốt giúp Gabriel không bị đuổi khỏi sân. Dù bị tác động, tiền đạo sinh năm 2000 vẫn đứng vững thay vì ngã xuống để gây áp lực lên trọng tài. Cựu trọng tài Mark Halsey nhận định: "Haaland đã giúp Gabriel thoát thẻ đỏ vì không ngã xuống khi bị húc đầu. Nếu như Haaland chủ động ngã xuống, khả năng Gabriel bị đuổi rất cao". 

Bản thân Haaland cũng thừa nhận sau trận đấu: "Tôi nghĩ nếu mình ngã xuống sân khi đó, có lẽ Gabriel đã bị thẻ đỏ". Dù vậy, anh vẫn bày tỏ sự ngạc nhiên về án phạt dành cho mình khi nói "không hiểu vì sao tôi phải lãnh thẻ vàng".

Phía Ban tổ chức Ngoại hạng Anh sau đó đã lên tiếng bảo vệ quyết định của đội ngũ trọng tài điều hành trận đấu. Thông báo nêu rõ: "Hành động của Gabriel không bị xem là quá mức hung hăng hoặc bạo lực để dẫn tới một thẻ đỏ trực tiếp. Vì thế, cả Gabriel lẫn Haaland chỉ phải nhận thẻ vàng sau màn xô xát".

Trước khi vụ va chạm đỉnh điểm xảy ra, sự quyết liệt của Gabriel còn được thể hiện qua tình huống tranh chấp khiến chiếc áo lót dài tay của Haaland bị rách hoàn toàn bên phía tay phải. Sau sự cố hy hữu này, tiền đạo của Man City đã phải thay áo mới và ném chiếc áo rách lên khán đài tặng người hâm mộ. Trận đấu khép lại không chỉ với 3 điểm cho Man City mà còn để lại dư âm lớn về tinh thần chiến đấu mãnh liệt của ngôi sao đôi bên.

PV (SHTT)