HLV Pep Guardiola sẽ không thể trực tiếp chỉ đạo hai trận đấu tới sau khi nhận thêm thẻ vàng trong chiến thắng của Man City trước Newcastle United tại vòng 4 FA Cup.

Rạng sáng 8/3 trên sân St James' Park, Man City đánh bại Newcastle với tỷ số 3-1 để giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, trận đấu này cũng mang lại tin không vui cho Pep Guardiola khi chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp tục bị trọng tài cảnh cáo.

Đây đã là thẻ vàng thứ sáu của Guardiola kể từ đầu mùa giải, khiến ông chạm mốc kỷ luật mới áp dụng trong bóng đá Anh. Theo quy định được triển khai từ mùa giải năm nay tại Premier League, các huấn luyện viên sẽ bị treo quyền chỉ đạo sau khi tích lũy đủ ba thẻ vàng, và nếu nhận tới sáu thẻ sẽ phải chịu án cấm hai trận.

08-1772933035-guardiola-nhan-cu-soc-sau-tran-thang-newcastle.webp
Guardiola sẽ bị cấm chỉ đạo 2 trận.

Quy định này cũng được áp dụng cho các trận đấu thuộc FA Cup, nhưng không tính tại Carabao Cup. Với án phạt vừa nhận, Guardiola chắc chắn sẽ vắng mặt trên băng ghế chỉ đạo của Man City ở trận gặp West Ham tại Premier League cũng như trận tứ kết FA Cup sắp tới.

Tình huống dẫn tới chiếc thẻ vàng xảy ra trong hiệp hai. Khi cầu thủ chạy cánh Jeremy Doku của Man City tăng tốc vượt qua hậu vệ Kieran Trippier, anh bị kéo lại từ phía sau nhưng trọng tài không thổi phạt.

Không hài lòng với quyết định này, Guardiola phản ứng mạnh mẽ bên ngoài đường biên. Ông liên tục thể hiện sự bức xúc và tiến tới tranh luận gay gắt với trọng tài thứ tư Lewis Smith. Hành động này khiến trọng tài chính Sam Barrott rút thẻ vàng cảnh cáo ngay lập tức.

Sau khi trận đấu kết thúc, các thành viên ban huấn luyện Man City phải can thiệp để ngăn Guardiola tiếp tục tranh cãi với tổ trọng tài.

Chia sẻ sau trận, Guardiola cho biết phản ứng của ông xuất phát từ mong muốn bảo vệ cầu thủ của mình. Theo ông, pha phạm lỗi với Jeremy Doku là khá rõ ràng và đáng ra phải được trọng tài xử lý.

Minh Ngọc (SHTT)